From: Chan Phuc
Sent: Tuesday, October 30, 2007 5:42 PM
Subject: Gui toa soan: Cuoc doi em can co anh!
Nhắn gửi chồng em!
Sao tự dưng em lại khóc như thế này không biết! Anh ơi em vừa đọc tâm sự của anh Ngoc ở mục Tâm sự và em đã bật khóc. Em đang rất hạnh phúc bên anh và con, em yêu cái tổ ấm của mình biết mấy. Em đã bao lần thầm cám ơn ông trời đã mang anh đến cho cuộc đời em, dể em biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc.
Dẫu rằng có lắm lúc cãi nhau nhưng rồi được gối đầu lên tay anh mỗi đêm là bao giận hờn tan biến. Từ lúc nào em đã không thể thiếu anh trong cuộc sống của mình. Mỗi ngày được nhìn ngắm anh chở con đến trường (em từng nói đó là hình ảnh đẹp nhất thế gian này em từng thấy) là hạnh phúc lớn nhất của em.
Anh ạ! Em rất trẻ con đúng không? Vì làm vợ của anh đã 4 năm và con trai mình cũng chừng ấy năm tuổi mà đôi lúc em vẫn không hiểu hết anh, vẫn hiểu lầm và làm anh giận. Đôi lúc em thật bướng bỉnh, thích nổi đóa lên để được anh dỗ dành ( phái nữ ai cũng vậy mà).
Em từng tự nhủ lòng rằng mình là người mạnh mẽ, nhưng không phải như vậy. Em phát hiện ra rằng mình rất yếu đuối từ khi làm vợ anh hay làm vợ rồi em trở nên yếu đuối em cũng không rõ. Nhưng sao từng vòng tay ôm, từng cử chỉ quan tâm lúc em mệt người ấm trán đã ăn sâu vào cuộc sống của em. Em nhớ những lần anh đi tour không có ở nhà thì như là em không ngủ, em trở nên siêng năng đọc báo và trằn trọc.
Anh thương yêu! Em rất dễ vỡ, rất dễ bị tổn thương, chỉ mong anh một điều hãy yêu em và con như anh đang yêu, xin đừng làm trái tim bé nhỏ của em phải đau thêm một lần nào nữa. Dạo ấy chỉ vì biết được quá khứ của anh mà em đã ngất đến nỗi sản hậu rồi. Không biết nếu có việc gì xảy ra em sẽ như thế nào nữa, tự dưng em thương vợ anh Ngọc vì em biết nếu là mình chắc em cũng như thế mất và con chúng ta...
Đôi lúc em muốn anh gọi em là Darling nhưng em lại ghét vì trước đây anh từng gọi người ta như thế! Hay anh hãy gọi em bằng Honey được không? Ôi, em thật ngốc, sao lại như thế chứ, anh đang rất yêu em và con cơ mà, chẳng phải tối nào anh cũng kéo đầu em gối lên cánh tay anh đó sao?
Anh hãy bên em, chỉ cho em biết em phải làm, hãy cho em những tháng ngày hạnh phúc khi cả anh và em còn tồn tại trên cuộc đời này anh nhé!
Chồng yêu của em. Cám ơn anh vì những gì em đang có!
Mãi yêu anh!
Vợ anh.