Vụ nổ súng xảy ra vào những giờ đầu của năm 2001, ngày 1/1. Nạn nhân là Nguyễn Thanh Hải (Hải “tép”, đàn em của Sơn “bạch tạng”), bị bắn ở cự ly rất gần, đạn xuyên từ mũi qua đỉnh sọ, phá vỡ một phần gương mặt. Đầu đạn còn nằm nguyên trong sọ. Anh ta nằm sóng soài ngay trước cửa khách sạn, bụng giắt một khẩu súng K59, băng đạn đầy nguyên 8 viên. Tại hiện trường, công an thu một vỏ đạn K54.
Hai tuần sau, ngày 15/1/2001, Nguyễn Văn Cường (Cường “độ”) ra đầu thú, khai đã cùng em rể là Vũ Quang Hiệp (Hiệp “môn”) gây ra vụ thanh toán nói trên, và xác nhận Hiệp đã dùng K54 bắn chết Hải.
Sau hơn một năm điều tra, VKSND Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng, truy tố một mình Nguyễn Văn Cường (Hiệp bỏ trốn). Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 31/12/2000, Hải cùng nhóm bạn đến vũ trường New Century chơi. Tại đây, nhóm Hải gặp nhóm Cường. Đôi bên đã xô xát rồi sau đó kéo về đánh nhau ngay trước khách sạn Las Vegas.
Lúc đó, Hiệp đến cạnh Hải nói: “Mày chết rồi”, và rút súng K54 dí sát mặt Hải bắn một phát. Cường lúc đó đang giữ cổ áo Hải, thì bỏ tay ra. Hải ngã xuống chết ngay tại chỗ. Bắn xong, Hiệp quay sang Tú (thuộc nhóm Hải), nói: “Cho thằng này đi nốt”. Tú nghe vậy hoảng sợ bỏ chạy về phía phố Hàm Long thì gặp Trần Quốc Sơn (Sơn “bạch tạng”). Do quen biết với Sơn, Tú nói: “Anh cứu em với”, rồi nhảy lên xe của Sơn. Hiệp đèo Cường đuổi theo, thì Sơn bảo: “Chúng mày đánh nó làm gì”. Cường chỉ vào mặt Tú nói: “Mày nợ anh Sơn một mạng”, rồi cùng Hiệp bỏ đi...
Từ cáo trạng trên, có nghi vấn được đặt ra là tại sao Hải có súng mà lại dễ dàng để Cường túm cổ áo và Hiệp dí súng vào mặt bắn chết. Phải chăng nạn nhân không chỉ bị Cường túm cổ áo mà còn bị nhiều người khống chế để Hiệp ra tay. Kết luận giám định cho thấy trên thân thể nạn nhân có một số vết xây xát, là dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Điều này có thể dẫn đến giả thuyết rằng lúc đó, nhóm Cường biết Hải có súng, đã cùng nhau dằn ngửa Hải ra mặt hè, giữ chặt cho Hiệp bắn. Diễn biến đó phù hợp với việc đầu đạn vẫn còn nằm trong sọ nạn nhân. Bởi nếu Hải bị bắn gần, ở tư thế đứng thì đầu đạn sẽ xuyên qua mặt kia của sọ, đi ra ngoài. Và điều này dẫn tới nghi vấn rằng ngoài Cường và Hiệp còn có những kẻ khác tham gia vụ thanh toán này. Và Sơn nằm trong số thoát tội đó.
(Theo Thanh Niên)
Theo dòng sự kiện:
Chân dung Sơn "bạch tạng"- đàn em thân tín của Năm Cam (19/3)
Dùng súng thanh toán nhau trong đêm giao thừa (2/1/01)