From: Linh Tran
Sent: Tuesday, November 11, 2008 8:45 PM
Subject: Chia se voi ban Cam
Bạn hâm vừa phải thôi. Chuyện như thế là bình thường, tôi chẳng thấy gì là ghê gớm cả. Chẳng qua vì bạn quá nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân nên cứ nghĩ chồng bạn như thế. Tôi nghĩ chồng bạn hiếu kỳ hoặc giả sử là tò mò hay đang muốn học hỏi tìm hiểu vấn đề sinh lý mà vì bạn là người như thế nên chồng bạn không dám thổ lộ. Cá nhân tôi không xem chuyện đó quá nghiêm trọng đến độ bạn phải ly hôn với chồng như thế.
Tôi thấy chồng bạn chỉ xem thôi mà không có hành động nào khác. Điều đó rất bình thường đối với đại đa số đàn ông ngày nay. Có những người luôn chạy trốn sự thật không dám khẳng định những việc mình muốn. Tôi thấy chồng bạn ít nhất cũng tôn trọng bạn khi anh ấy xem lén để rồi bạn bắt gặp chứ anh ta đâu có ngang nhiên xem trước mặt bạn. Chẳng qua bạn vẫn còn chưa hiểu hết về chồng bạn chăng?
Mong bạn hãy cân nhắc thận trọng trước khi quyết định ly hôn với chồng. Xin lỗi nếu nói là những đàn ông như vậy là không tốt hay không đáng để làm chồng thì bạn đã sai. Sex chỉ là hình thức để người ta học hỏi tìm đến khoái cảm cho cả hai, vì bạn còn chưa chấp nhận được nên suy nghĩ còn mông lung, không hiểu hết về tác dụng và tác hại của nó. Tôi cũng không cho là xem hình ảnh hay phim sex là tốt, nhưng nhiều lúc nó cũng giúp ích trong cuộc sống vợ chồng sẽ gắn bó với nhau hơn.
Trên thế giới này tất cả những đôi tình nhân cũng như vợ chồng họ sống với nhau cũng vì sex đó bạn ạ. Không có sex thì cuộc sống vợ chồng có ý nghĩa gì, bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân của chồng bạn xem, biết đâu chồng bạn muốn chứng tỏ gì với bạn trong chuyện đó không. Bạn đừng suy nghĩ quá cứng nhắc mà đánh mất gia đình vì chuyện không đáng như vậy.
Chúc bạn sáng suốt trong sự quyết định của mình.