From: Trinh Ngo
Sent: Thursday, November 13, 2008 8:58 AM
Subject: Nho toa soan chuyen cho chi Cam
Chị đọc tâm sự của em trên VnExpress.net và nhận thấy cần góp ý cho em ngay.
Cầm ơi, có lẽ em là cô gái trong trắng hiếm có (nếu chị không muốn nói là duy nhất) còn sót lại trên địa cầu này nên mới có những tâm tư bức xúc về việc chồng em xem phim sex như thế.
Chị năm nay đã ngoài 50 rồi, có 3 đứa con gái, đều đã thành đạt và trưởng thành. Và rất may mắn vì chị đã có một gia đình hạnh phúc cho đến hôm nay.
Sở dĩ chị phải nói sơ về gia đình chị vì khi đọc tâm sự của em chị thấy chồng em hoàn toàn giống chồng của chị. Nói đúng hơn là chị thấy giống những người đàn ông bình thường khác. Tuy có vợ nhưng phim sex vẫn có sự lôi cuốn riêng của nó em à. Lúc đầu chồng chị cũng hay xem lén vì ngại chị biết, nhưng chị lại trấn an anh ấy là chuyện đó có gì là nghiêm trọng đâu mà anh phải giấu.
Thế là anh ấy không còn ngại nữa, thỉnh thoảng có phim nào hay đều rủ chị xem chung... và xem riết rồi cũng chán. Vì anh ấy nói "quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế", chưa kể đến chuyện thỉnh thoảng bị virus nó nhập vào làm computer bị chậm hoặc đôi khi phải mang đi sửa.
Ngày xưa các ông thường mua băng video hoặc đĩa VCD rồi chuyền cho nhau xem. Tóm lại là qua kinh nghiệm cuộc sống chị thấy việc coi phim sex của anh ấy chẳng có gì là phải phiền trách cả, nếu anh vẫn chu toàn bổn phận cuộc sống trong gia đình và yêu thương chăm sóc vợ con.
Em hãy suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định nhé, đừng vì những ảo ảnh trên màn hình mà đánh mất hạnh phúc mình đang có nghe em.
Chúc em trưởng thành hơn sau sự việc này. Nếu muốn chị góp ý thêm thì Email lại cho chi nhé.
Thương mến chào em.
Chị của em.
Trinh Trinh