From: T.Sơn
Sent: Wednesday, November 12, 2008 6:44 PM
Subject: Y kien ve chu de: Chong tôi mê phim sex
Xin chào toàn thể tòa soạn và chuyên mục Tâm sự,
Tôi cũng thường xuyên vào đọc mục này để có thể am hiểu chị em phụ nữ hơn, mặc dù tôi chưa lập gia đình! (Tôi là nam giới). Tôi chưa bao giờ gửi ý kiến của mình cho chuyên mục này cả, nhưng mới đây đọc tâm sự của chị Cầm và một số chị chia sẻ (chị Hương), tôi nghĩ mình phải viết và chia sẻ cho các chị hiểu nam giới chúng tôi.
Thứ nhất, tôi xin nói ra ý kiến của mình là xem ảnh, film sex không phải là bệnh như chị Hương nói. Không tin chị cứ hỏi các chuyên gia tâm sinh lý xem nó có nghiêm trọng như vậy không.
Thứ hai, tôi từng là sinh viên và bây giờ đang làm việc tại một công ty khá lớn, tôi thấy anh em trong công ty và các bạn sinh viên cùng sống ngày trước tò mò và xem film đọc báo về sex là chuyện hết sức bình thường.
Thứ ba, các chị hãy xem lại cuộc chống tình dục của vợ chồng có vấn đề gì không. Nếu người chồng không cảm thấy thỏa mãn mà tò mò tìm hiểu trên mạng là tôi thấy còn ngoan chán so với những người khác.
Còn về các chị, tôi xin nói vài điều có động chạm mong các chị cũng thông cảm và đừng nói là tôi chưa lập gia đình, biết gì mà nói.
- Các chị quá thiếu hiểu biết về các kiến thức giới tính, cụ thể là thiếu hiểu biết về tâm sinh lý nam giới và các vấn đề tình dục vợ chồng nên mới kết luận như vậy. Có thể các chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, gia giáo nên các chịu thiếu hiểu biết cũng đúng thôi.
- Các chị đã quá nóng vội trong khi kết luận chồng mình thế này thế nọ, mà chưa tìm hiểu nguyên nhân, đúng sai ra sao cả. Đó là sai lầm lớn, nhiều người đàn ông có tính tự ái cao sẽ không chấp nhận bị vợ coi thường như vậy.
Mạn phép nói với các chị mấy lời hy vọng các chị có thể hiểu anh em chúng tôi.
- Các chị hãy tìm đọc sách báo về các chủ để liên quan sẽ thấy các cặp vợ chồng, người khác quan niệm thế nào về vấn đề này. Đừng có "ếch ngồi đáy giếng" mà kết luận trời chỉ to bằng miệng giếng. Quan hệ tình dục có nhiều kiểu, không có gì là ghê tởm cả, tất cả phụ thuộc và trình độ hiểu biết về sex của mỗi người.
- Hãy thay đổi và chia sẻ cùng chồng các vướng mắc mà anh chị gặp phải trong quan hệ chăn gối, chỉ có thế mới cải thiện được tình hình của anh chị mà thôi.
Để có chút hiểu biết thế này tôi đã đọc hết 2 cuốn sách về tình dục và tâm sinh lý vợ chồng từ hồi sinh viên năm thứ nhất và thường xuyên đọc các mục Tâm sự trên mạng để trước hết cho mình một vốn hiểu biết, sau đó là có thể hòa hợp với vợ mình về các vấn đề này.
Riêng cá nhân tôi, luôn trao đổi và khuyến khích bạn gái tìm hiểu các vấn đề này vì kiến thức của cô ấy còn chưa bằng tôi.
Thân chào 2 chị Cầm, Hương.
T.Sơn