3h40 ngày 28/9, Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) nhận thông tin ứng cứu một sản phụ ngoài 20 tuổi có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc này, tâm bão đã đổ bộ vào Đà Nẵng, gió cấp 11, mưa lớn. Nhà của sản phụ ở cuối đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu, cách trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự thành phố ở đường Trần Phú, quận Hải Châu, 15 km.
"Xe thiết giáp nhận lệnh, chở theo bác sĩ có chuyên môn sản khoa của Trung tâm cấp cứu 115 đi cùng, đề phòng có tình huống phát sinh thì kịp thời xử lý", đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho hay.
![Xe thiết giáp của quân đội đêm qua thực hiện hai chuyến, gồm đưa sản phụ đến bệnh viện và chở lãnh đạo thành phố đi họp Ban chỉ đạo tiền phương phòng chống bão. Ảnh: Nguyễn Đông](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/28/-9011-1664335185.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vpygWTovGlv6Cy0pmDHr4A)
Xe thiết giáp của quân đội được huy động tham gia ứng phó với bão Noru. Ảnh: Nguyễn Đông
Quá trình vận chuyển sản phụ vào Bệnh viện Hoàn Mỹ (đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê) mất khoảng một giờ. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, sản phụ nhập viện sức khỏe đảm bảo, đang được theo dõi và dự kiến sinh chiều nay.
Để ứng phó với bão Noru, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng hôm qua đã tập kết 4 xe thiết giáp, trong đó có một xe lội nước từ tiểu đoàn về trụ sở Bộ Chỉ huy trên đường Trần Phú để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn người dân.
Từ 20h hôm qua, TP Đà Nẵng yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà, trừ lực lượng làm nhiệm vụ vì bão Noru dự báo vào đất liền với sức gió 183 km/h (cấp 15).
Sau khi bão quét qua lúc nửa đêm, đến 8h30 sáng nay, trên nhiều tuyến đường, cây xanh, cột điện gãy đổ, làm đứt đường dây điện, viễn thông. Hiện nhiều khu vực ở thành phố vẫn mất điện.