
Tài xế Nguyễn Bá Việt (27 tuổi, quê Lâm Đồng) cho biết, 3h sáng, anh lái xe tải chở máy móc, hàng tạp hóa, xe đạp điện... từ TP HCM đi Lâm Đồng. Khi xe vừa qua hầm Thủ Thiêm khoảng 300 m, đến trạm thu phí (phía quận 2), anh Việt nhìn qua kính chiếu hậu thì phát hiện thùng hàng đang bốc cháy ngùn ngụt.
Tài xế cho vội xe tấp vào lề và được những nhân viên trạm thu phí hầm Thủ Thiêm đem bình chữa cháy đến ứng cứu. Lửa bén mạnh vào hàng hóa và tấm nhựa phủ thùng xe, lan nhanh về phía trước đầu xe.
Để tránh hướng gió đang thổi mạnh, tài xế cho xe chạy thêm một đoạn khoảng 500 m, quay ngược đầu xe về hướng quận 1, rồi tiếp tục dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt. Không có thương vong, đầu xe chưa bị cháy song hỏa hoạn đã thiêu rụi hết hai phần ba số hàng hóa trên xe.

Đến 9h sáng nay, xe đã chạy khỏi hiện trường.
"Tôi là tài xế lái thuê. Số hàng hóa trên tôi chở từ TP HCM về Lâm Đồng cho khách hàng. Bây giờ xe cháy, hàng hóa cũng cháy, không biết chủ xe và chủ hàng có bảo hiểm hay không", anh Việt lo lắng.
An Nhơn