Sáng 27/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với Công ty Thanh Hường, nhà xe hai lần chở "bệnh nhân 419" ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Chủ xe đã thừa nhận có chở bệnh nhân nhưng không lưu danh sách theo quy định.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 6 người của nhà xe tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) gồm các lái xe, nhân viên và vợ chồng chủ xe. Hiện, một tài xế có hiện tượng hắt hơi sổ mũi.
Do nhà xe không cung cấp được danh sách hành khách nên cảnh sát và ngành Y tế đang tiếp tục truy vết F1, F2. "Nhà xe sẽ bị xử lý về hành vi không lưu danh sách hành khách", lãnh đạo Công an Quảng Ngãi cho biết.
Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thông báo những ai đi nhà xe Thanh Hường các chuyến: Khoảng 3h sáng 14/7 (xe 76B 00959); Chiều 17/7 (xe 76B 01024); Khoảng 3h sáng 20/7 (xe 76B 00959) liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (0914021022) để được hỗ trợ khẩn cấp về y tế.

Chiều 27/7, xe quân đội phun khử khuẩn toàn bộ các trục đường, hành lang, khuôn viên bên ngoài khu vực tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, nơi phát hiện "bệnh nhân 419". Ảnh: Phạm Linh.
Trước đó, báo cáo tại cuộc họp của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết bà Võ Thị Hường, chủ xe Thanh Hường không thừa nhận có chở "bệnh nhân 419".
Trả lời VnExpress, bà Hường cho biết, ban đầu khi nghe tin xe của mình chở người bị nhiễm Covid-19, bà rất sợ vì mọi chuyện hỗn loạn, có nhiều cuộc gọi đến số bà để chửi mắng nên bà không nhớ rõ có chở nam thiếu niên hay không.
"Cả trăm cuộc gọi đến tôi không biết là ai, nhiều cuộc gọi tôi không dám nghe máy", bà Hường nói và cho biết, chiều qua bà đã lên xã để khai báo và sáng nay cũng đã hợp tác làm việc với công an.
Bà đã nhớ lại, ngày 20/7, "bệnh nhân 419" lên xe Thanh Hường ở gần sân bay cũ Quảng Ngãi. "Lúc đó anh của cậu ấy bị gãy chân, cậu ấy lên tầng hai nằm còn anh trai nằm tầng một, tôi không nhớ rõ cậu ấy chừng bao nhiêu tuổi", chủ xe nói.
Bà Hường cho biết, lúc tài xế đón khách có lưu tên trên giấy manh, nhưng sau đó vứt đi, không lưu lại. "Hai hôm nay 13 người trong gia đình cùng tài xế và người nhà tài xế ở nhà tôi. Chúng tôi sợ muốn chết, không ăn uống nổi, không dám ra đường. Ngành y tế đã yêu cầu gia đình tôi cách ly tại chỗ", bà Hường cho biết.
Theo thông tin của Bộ Y Tế về ca bệnh, chiều 17/7, "bệnh nhân 419" về Quảng Ngãi trên xe Thanh Hường. Ôtô trung chuyển đón bệnh nhân ghé Bệnh viện C Đà Nẵng để đón hai quân nhân và một cặp vợ chồng. Sau đó, họ được chuyển sang xe lớn cùng 20 người khác, chạy về Quảng Ngãi.
Trên đường đi, ôtô dừng để khách xuống ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, cầu Trà Khúc, đường xuống Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi) và sân bay cũ thuộc đường Hoàng Hoa Thám, TP Quảng Ngãi.
Từ ngày 17 đến ngày 19/7, bệnh nhân ở nhà không ra ngoài, có tiếp xúc gần với mẹ, chị và cháu ruột. Ngày 20/7, bệnh nhân tiếp tục đi đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng bằng xe Thanh Hường. Trên xe có 10-15 người. Đến ngày 21/7, bệnh nhân về lại quê bằng tàu hỏa.
Đại diện ngành đường sắt cho biết "bệnh nhân 419" đi tàu SE7 hôm 21/7, trên toa có tổng cộng 47 người, gồm 17 hành khách lên từ ga Đà Nẵng, còn lại lên từ các ga trước đó. Tàu di chuyển từ ga Đà Nẵng tới Quãng Ngãi khoảng 1h sáng 22/7, lúc đó hầu hết hành khách trên toa đều ngủ nên việc tiếp xúc trực tiếp không nhiều.
"Ngành đường sắt đã phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương thông tin cho những hành khách đi cùng, đồng thời khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ toa xe. Riêng tổ chạy tàu hôm đó đã được đưa đi cách ly", đại diện Tổng Công ty đường sắt cho hay.