Video xe cháy ở Nghệ An do quấn rơm hôm 23/5. Nguồn: Facebook
Những ngày gần đây trời bắt đầu chuyển sang mùa hè, cũng là lúc vào vụ gặt của bà con nông dân. Và như một thói quen, bà con lại mang thóc lúa, rơm rạ ra đường phơi, lý do thì đơn giản thôi, vì nhà không có chỗ và vì đường bê tông hoặc đổ nhựa sẽ có nhiệt độ cao, mau khô rơm rạ, thóc lúa. Chưa kể, nhiều nơi bà con gặt, tuốt lúa tại ruộng xong phơi luôn lên con đường thênh thang cạnh đó.
Điều đáng nói là năm nay có nhiều vụ cháy ôtô do bị quấn rơm rạ vào gầm, kết hợp nhiệt độ cao của máy móc gây cháy. Biết đổ lỗi cho ai bây giờ? Tự trách mình thiếu kinh nghiệm khi đi đường nông thôn mùa gặt, hay trách bà con quá tuỳ tiện?
Nhiều tài xế nói, đi đường nông thôn là phải chấp nhận, phải biết thông cảm cho bà con nông dân. Nhưng với bản thân tôi, là người sử dụng ôtô, và xuất phát từ nông thôn thì cũng không nghĩ rằng nên thông cảm. Bởi lẽ, bà con không có chỗ để phơi. Phơi dưới ruộng thì không thể khô, mà phơi ở nhà thì sân vườn quá chật. Theo tôi, chính quyền mỗi nơi nên có trách nhiệm hơn trong việc này. Họ cần quán triệt việc phơi phóng trên đường, và có chế tài xử lý nếu ai vi phạm. Nhưng quan trọng hơn, để giải quyết điều đó, cần phải có chỗ cho dân phơi. Vì nông dân vẫn cần rơm để làm nhiều thứ, như thức ăn hoặc ủ ấm cho vật nuôi vào mùa đông, bán cho những cơ sở thu mua để chế biến thành các sản phẩm khác như trồng nấm...
Còn tài xế chúng ta, trước khi chờ đợi có những thay đổi trong giao thông ở nông thôn mùa gặt, hãy cẩn thận hơn. Cố gắng chọn vùng ít rơm phơi nhất để lăn bánh. Nếu không tránh được, ngay khi hết đoạn phơi rơm, hãy kiểm tra gầm xe để gỡ hết rơm quấn vào gầm, la-zăng.
Chúc các bạn lái xe an toàn.
Độc giả Bá Trường