Video: Minh Trí
Tôi đã định không nói về việc này, dù đã vài ngày trôi qua từ dịp nghỉ lễ, nhưng mỗi khi mở điện thoại ra xem lại, tôi lại "sôi máu" nên phải nói ra cho nguôi cơn giận này. Đó là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ vừa rồi, 2/5, mọi người ùn ùn trở về Hà Nội, và đường cao tốc lại tắc như mọi khi, vì phía trước có một vài vụ tai nạn.
Và cũng như mọi khi, ôtô từ xe con tới xe khách, xe bồn lại nối đuôi nhau rồng rắn vào làn khẩn cấp. Bất giác lúc ấy tôi đã nghĩ, mong sao không có chuyến xe cấp cứu nào. Nhưng chỉ sau đó vài phút, tiếng còn hụ từ phía sau vang lên ngày một rõ, và xe cấp cứu tới gần.
Thật lòng lúc ấy tôi đã có ý nghĩ không mấy lịch sự, tôi nghĩ rằng nếu đây là trong một game nào đó, tôi sẽ chọn đang lái xe lu hay máy ủi, để "dọn đường" hết đống xe cộ thiếu ý thức này. Nhưng tất nhiên đây là đời thực, và đành phải ngao ngán chờ cho xe cấp cứu có lối thoát.
Vì sao có rất nhiều ảnh, video ghi lại những xe chạy vào làn khẩn cấp nhưng họ vẫn không sợ? Vì gần như chẳng ai bị phạt nguội. Tại sao một việc đơn giản như thế này, là cung cấp một cổng thông tin để cung cấp bằng chứng vi phạm giao thông, và cập nhật thông báo xử phạt mà cơ quan chức năng lại chưa thể thực hiện? Hay có nơi nào để cung cấp những bằng chứng này không, nhờ các bạn khai sáng giúp tôi.
Chỉ khi nào thực sự bị phạt, họ mới sợ, còn hô hào hãy nâng cao ý thức và văn hóa giao thông, cũng chẳng thấm thía gì.
Độc giả Minh Trí