Italy đã làm tất cả bất ngờ khi không chơi phòng ngự đổ bê tông, mà thay vào đó, chọn đôi công với Tây Ban Nha. Họ còn gây sốc hơn nữa khi vượt lên dẫn bàn với pha lập công của tiền đạo vào thay người Di Natale ở phút 60. Dù để Tây Ban Nha gỡ hòa chỉ sau năm phút, Italy vẫn đứng vững trong thời gian còn lại, buộc nhà ĐVKĐ Euro và World Cup phải chấp nhận cưa điểm.
Tuy nhiên, Xavi, sau trận, cho rằng Tây Ban Nha của anh vẫn xứng đáng với một chiến thắng, thay vì phải rời sân với kết quả hòa. Tiền vệ dẫn dắt lối chơi này đặc biệt tiếc nuối với hai phahỏng ăn của Torres, chân sút vào sân từ phút 75.
"Tây Ban Nha đáng ra phải có nhiều hơn một điểm. Chúng tôi tạo ra cơ hội nhiều hơn hẳn trong hiệp hai. Thật hổ thẹn khi Torres không thể kết thúc thành công. Tôi nghĩ Tây Ban Nha xứng đáng chiến thắng", ngôi sao đang khoác áo Barca hậm hực.
Xavi tin Tây Ban Nha sẽ thắng, nếu Torres làm tốt hơn ở hai tình huống anh có cơ hội đánh bại Buffon. Ảnh: AFP. |
Mặt sân Gdansk cũng là một yếu tố bị Xavi đổ lỗi khi nhà ĐKVĐ không thể khởi đầu như mong muốn. "Chất lượng mặt sân quá tồi và ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến lối chơi kỹ thuật, với nhiều đường chuyền ban của Tây Ban Nha. Nhưng dù sao đi nữa, Tây Ban Nha cũng chơi không tồi và giờ thì mọi việc phụ thuộc cả vào chúng tôi ở hai trận còn lại".
Trong trận đấu còn lại của bảng C, Croatia thắng thuyết phục CH Ireland 3-1 và vươn lên dẫn đầu bảng. Ở lượt trận thứ hai, Tây Ban Nha sẽ gặp CH Ireland, trong khi Italy đọ sức Croatia.
Phương My