From: tuyen an
Sent: Friday, February 13, 2009 4:54 PM
Subject: Tình yêu quá xa xỉ với cô gái xấu xí như tôi
Đọc bài viết của bạn tôi rất đồng cảm. Con gái không có ngoại hình thường chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cũng là cô gái không được ưu ái lắm về ngoại hình, nhưng cũng không đến nỗi gọi là quá tệ vậy mà nhiều lúc tôi còn cảm thấy sao mà tủi thân đến thế.
Nhiều lúc tôi rất tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng Nhi mến đó không phải là lỗi của tôi, của bạn hay bất cứ ai. Biết rằng mình không được may mắn như ai kia, nhưng tôi nghĩ còn nhiều điều tốt đẹp, chỉ cần sự chân thành một trái tim nồng ấm rồi sẽ có ngày có người đồng cảm và chia sẻ cùng bạn. Đừng vì một người mà đánh mất niềm tin.
Chắc bạn đã nghe câu nói "sống trên đời cần có một tấm lòng", tôi rất thích câu nói ấy. Nhiều người có định kiến về chuyện yêu nhau qua mạng, qua điện thoại, nói chung là yêu nhau mà chưa hề gặp nhau. Mình không thể trách mọi người có định kiến đó vì thật sự không có gì là chắc chắn đáng tin, và mơ hồ quá. Nhưng cũng nhìn nhận có những mối tình rất đẹp đi đến hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải là không có. Số đó rất ít vì thế mọi người có ác cảm về chuyện đó.
Tôi cũng gần giống như bạn, cũng quen với một người qua mạng và đi đến tình yêu. Nhưng chúng tôi không thể đến với nhau vì người đó đã có gia đình. Tôi và người ấy biết nhau từ năm 2005 kìa, ban đầu cũng chỉ nghĩ là trêu đùa không ngờ lại yêu thiệt. Chính người đó cũng thú nhận với tôi là thế, đã có lúc tôi rất hận người đó, nhưng lúc nghĩ lại thấy sao mà có thể hận được người mình từng yêu thương?
Nói thật với bạn dù chỉ quen qua mạng, nói chuyện qua điện thoại, nhưng mình yêu người ấy thật sự. Người đó vẫn dành tình cảm cho mình dù rất yêu vợ con. Nhiều người sẽ cho là mình thật ngu ngốc và đáng trách, nhưng tình yêu đến mình không thể cản được. Mình biết dù yêu mình nhưng người đó không thể bỏ vợ vì người đó cũng rất yêu vợ, và mình cũng không thể đến với người đó dù cho người đó có bỏ vợ. Mình không muốn phá vỡ một gia đình. Mình chấp nhận làm đứa em gái tốt của người đó, và ngay bây giờ mình và người đó cố gắng làm anh em tốt của nhau.
Bạn thấy đó, đâu phải cái gì cũng xấu như mọi người nghĩ. Mình tin rằng may mắn sẽ đến với người có lòng tin và chân thành, sống tốt với mọi người. Chúc bạn luôn vui vẻ!