From: nguyen thao nguyên
Sent: Tuesday, October 06, 2009 3:26 PM
Anh Thịnh thân!
Đọc bài của anh, tôi lại thấy sao nó giống bố tôi thế. Người mà tôi vừa giận vừa thương. Bố tôi không giàu như anh, không bao cho bồ như anh nhưng bố tôi cũng có một người vợ nhỏ bên ngoài và những đứa con riêng của ông. Thật là xấu hổ khi mình có người cha như vậy.
Hồi nhỏ tôi đã phải chịu những khó khăn khủng khiếp khi bị mang tiếng cha có vợ nhỏ. Cũng may tôi có nhóm bạn biết bảo vệ và thương yêu mình. Nhiều lúc tôi nghĩ thà mình không có cha thì có lẽ cuộc đời mình còn hay hơn. Nhưng mẹ tôi lại là người có tính cam chịu. Bà đã biết và chịu đựng điều đó vì muốn chị em tôi có cha. Tôi từng tuyên bố với ông: Bố mà còn làm tổn thương mẹ con một lần nữa con sẽ kiện bố ra toà cho coi. Và ông chửi tôi là Giang Thanh. Ừ cũng chẳng sao nhưng tôi thương mẹ vô cùng.
Cho nên tôi muốn nói với anh Thịnh là thà anh ly hôn với vợ và con đi để sống với người tình con hơn làm như vậy. Anh làm vợ con anh tổn thương hơn mà thôi. Còn nếu coi vợ con anh hơn thì về sống với chị và các cháu ngay lúc này khi họ còn đang có niềm tin vào anh.
Hiện nay bố đã về sống hẳn với mẹ con tôi. Nhưng quá khứ vẫn không xoá nhoà đi những năm tháng tủi nhục trong tâm hồn con gái ông là tôi. Dù tôi cố gắng thể hiện bên ngoài một cách bình thường với bố mình. Khoảng cách vô hình cứ níu kéo tôi trong quan hệ với bố.
Tôi còn có những suy nghĩ khắt khe trong việc tìm người chồng tương lai của mình. Chỉ cần ai có một chút nhỏ gì giống bố là tôi thấy cần có "áo giáp sắt" với họ. Hạnh phúc và cơ hội tìm bạn đời cứ mất hết lần này đền lần khác với tôi. Cuộc chiến này tôi phải cố gắng nhiều mới vượt qua được.
Đó là tôi muốn cho anh Thịnh biết tâm trạng của những đứa con thôi. Còn với cô gái đó, nhiều bạn cũng bày tỏ quan điểm cho anh thấy rồi đó. Anh không có tiền thì liệu cô gái kia có ở bên anh không? Anh đừng để mình trở thành một người cha, người chồng tồi thêm ngày nào nữa anh nhé!