Báo Tuổi trẻ hôm nay đưa tin, UBND xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ (Long An) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 300.000 đồng đối với ông Nguyễn Duy Nhuận và vợ là bà Nguyễn Thị Huyền về hành vi vứt rác bừa bãi trên tỉnh lộ 833 thuộc địa bàn ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh.
UBND xã cũng buộc hai vợ chồng ông Nhuận thu dọn rác, khôi phục hiện trạng ban đầu toàn bộ khu vực mà hai người vứt rác bừa bãi.
Ở một xã thôn quê người ta còn biết sử dụng luật pháp nghiêm minh như vậy! Tại sao ở TP Hồ Chí Minh không làm được? Sông rạch, góc phố và cả trên đại lộ đầy rác. Rác cứ được vứt một cách vô tư.
Cụ thể một ông cụ ở gần nhà trẻ Rạng Đông phường 1, Quận 6 mỗi sáng thường xuyên ném rác xuống kênh Tàu Hũ, nhắc thì cự nự, giải thích không thèm nghe.
Chúng ta có chính quyền, có lực lượng công an, dân quân, thanh niên xung kích... rồi thanh tra này nọ nhưng vẫn bó tay với rác. Ta đừng đổ cho ý thức người dân vì chúng ta giáo dục và thực thi luật pháp chưa tốt. Giáo dục phải có răn đe chế tài chứ nếu cán bộ quan liêu vô cảm, người dân cũng chẳng biết sợ vi phạm và huề cả làng. Chúng ta có nhiều tổ chức hỗ trợ cho chính quyền, tại sao không phát huy được?
Ông già Hưu trí