From: N.H.A.
To: vne-tamsu
Subject: Gui Han
Bạn Hân thân mến!
Mình cho rằng bạn đang ở trong một tâm trạng khó xử, bạn đã có một tình yêu đẹp, nhưng có thể bạn chưa thực sự chín chắn trong tình yêu của mình. Và cả anh ấy cũng thế, bạn và anh ấy thực sự chưa hiểu nhau, và do đó cũng chưa tìm được sự hòa hợp, đồng cảm với nhau trong cuộc sống (không đơn thuần chỉ là chuyện chăn gối).
Anh ấy rất yêu bạn và bạn cũng có tình cảm với anh ấy, song dường như giữa hai người không có được sự đồng điệu, và sự đồng điệu đó chỉ bạn mới cảm nhận được mà thôi.
Bạn là người có cá tính và thông minh nên khi bị cấm đoán, ngăn trở càng làm cho bạn thêm cảm thông và dâng hiến tình cảm nhiều hơn cho anh ấy. Song cuộc tình của bạn cũng chỉ có vậy, bạn đã không có cảm giác nhớ nhung khi hai người xa nhau, thế là đã rõ: bạn thực sự không yêu anh ấy, có chăng cũng chỉ là sự đền đáp về mặt tình cảm!
Nhưng điều này không thể kéo dài được lâu, vì bạn đã thực sự hoang mang và bối rối, nhất là khi tình cảm đó không được sự ủng hộ của gia đình, bố mẹ bạn.
Theo mình nghĩ bạn nên xa anh ấy một thời gian, một thời gian đủ để cảm nhận về cuộc tình của mình và hiểu hơn về bản thân mình, bạn cần nói rõ để anh ấy thông cảm, và sau thời gian đó bạn sẽ sáng suốt hơn.
Chúc bạn hạnh phúc.
Hoàng Anh - Vinh