Đêm công bố kết quả đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế The X-Factor Anh diễn ra tối 7/10. Rylan Clark và Carolynne Poole là cặp phải bước vào vòng sing-off để các giám khảo loại đi một người. Rylan Clark, do Nicole Scherzinger huấn luyện, là thí sinh gây sốc với nhiều scandal ngay từ đầu cuộc thi. Còn Carolynne Poole, Gary Barlow huấn luyện, là một giọng ca nhạc đồng quê.
Sau khi hai thí sinh hoàn thành phần biểu diễn của mình, rất nhanh chóng, hai giám khảo Nicole Scherzinger và Gary Barlow đương nhiên giữ lại học trò của mình. Giám khảo thứ ba Tulisa Contostavlos bỏ phiếu cho Carolynne Poole. Lá phiếu quyết định còn lại thuộc về giám khảo Louis Walsh.
![]() |
Hai thí sinh Rylan Clark (trái) và Carolynne Poole (phải) cùng người dẫn chương trình chờ đợi quyết định của Louis Walsh. |
Louis suy nghĩ khá lâu. Sau khi bị người dẫn chương trình Dermot O'Leary giục, ông chậm rãi nói: "Carolynne, tôi yêu nhạc đồng quê và yêu những gì cô mang đến cho chương trình. Rylan, cậu là một nhân tố của làng giải trí. Tôi cũng thích những gì cậu thể hiện".
MC Dermot liên tiếp giục: "Vậy ông định cho ai ra về... Chúng ta hết giờ rồi... Louis quyết định đi nào, tôi cần một cái tên".
Trong khi đó, Gary Barlow chau màu: "Đâu có gì khó đâu", ám chỉ phần thắng đương nhiên phải thuộc về Carolynne; còn Nicole thuyết phục: "X-Factor thì là giải trí chứ còn gì nữa. Làm gì có ai có tố chất đó như Rylan".
![]() |
Gary Barlow (vest xám) và Nicole Scherzinger (váy vàng) đều thuyết phục Louis chọn thí sinh của mình. |
Sau vài phút chần chừ nữa, Louis nói: "Thật là một quyết định khó khăn. Tôi chọn Carolynne". Nhưng nói xong, vị giám khảo đầu bạc còn lẩm bẩm gì đó nữa mà người khác không nghe rõ. Vì vậy, MC Dermot hỏi lại: "Ông vừa nói gì đấy, rốt cuộc ông cho ai ra về?". Đến lúc này, Louis gần như hét lên giận dữ: "Tôi chọn Deadlock". Deadlock đồng nghĩa với việc 4 giám khảo không phân định được và kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào số phiếu của khán giả.
Ngay lập tức, phong bì đựng số phiếu bình chọn được công bố. Kết quả hoàn toàn đảo ngược, Rylan nhận được nhiều phiếu bầu hơn và được giữ lại, còn Carolynne phải ra về.
![]() |
Gương mặt thất thần của Louis sau khi đưa ra quyết định. |
Chiến thắng của Rylan khiến huấn luyện viên cũng như fan của Carolynne nổi giận. Giám khảo Gary ngay lập tức rời khỏi ghế, hầm hầm đi vào hậu trường. Phát biểu sau đó không lâu, Gary nói: "Thật là một trò cười. Tại sao lại phải chọn deadlock. Thật lố bịch".
Khán giả cũng tới tấp bày tỏ sự bất bình trước quyết định "nước đôi" của Louis Walsh. Sự cuồng nộ càng nhân lên khi đoạn băng ghi lại đêm thi hé lộ nhiều dấu hiệu về khả năng kết quả đã bị dàn xếp.
Theo đoạn băng, khi Carolynne còn đang biểu diễn, một người đàn ông bước ra - được xác định là Richard Holloway, nhà sản xuất cuộc thi - đã rỉ tai Louis Walsh điều gì đó. Hơn nữa, trong khi vị giám khảo này đang lưỡng lự, giám khảo bên cạnh là Tulisa Contostavlos chuyển cho ông một mẩu giấy. Người hâm mộ nghi ngờ, mẩu giấy đó chứa "mật lệnh" chỉ đạo Louis từ nhà sản xuất chương trình. Ngay lập tức The X-Factor bị gọi chệch là "The Fix-Factor" (chương trình đã định kết quả).
![]() |
Gary Barlow nổi giận bỏ đi ngay sau khi kết quả được công bố. |
Hiện, Ban tổ chức The X-Factor cũng như Louis Walsh chưa có giải thích gì về đêm thi gây tranh cãi này.
The X Factor phiên bản Anh năm nay là năm thứ chín. Mới đây, trong tập 2 của chương trình, thí sinh gốc Việt Jason Việt Tiến đã gây sốt ở cuộc thi với phần biểu diễn thu hút và cách giao lưu có duyên với giám khảo.
Scandal mới nhất của X-Factor được cho là sự nối dài tai tiếng ở các chương trình truyền hình thực tế. Nhiều nhà bình luận cho rằng, nhằm cạnh tranh khán giả, các gameshow không ngần ngại tạo ra các vụ bê bối kể cả việc dàn xếp kết quả, lừa dối cả người xem lẫn thí sinh.
|
Giám khảo Louis Walsh bị nghi nhận chỉ đạo từ nhà sản xuất X-Factor
|
Huyền Anh
Ảnh: ITV