"Tôi từng dự nhiều kỳ SEA Games. Phần lớn những trận ra quân của Thái Lan, nếu gặp đối thủ ngang sức, chúng tôi sẽ nhập cuộc chậm rãi. Ở trận đấu chiều 26/11, Indonesia háo hức giành chiến thắng hơn hẳn. Ngược lại, Thái Lan đã giữ bóng trong chân quá lâu", HLV Thái Lan ở SEA Games 29 Worrawoot Srimaka nhận xét về trận thua 0-2 của Thái Lan trước Indonesia.
Thái Lan được xem là ứng viên sáng giá đoạt HC vàng môn bóng đá nam SEA Games 30. Tuy nhiên, ở trận ra quân gặp Indonesia, họ chơi không tốt và bị thủng lưới ngay phút thứ tư. Sang hiệp hai, HLV Akira Nishino tung thêm tuyển thủ quốc gia Supachok Sarachat vào sân nhưng không thay đổi được tình hình. Cuối trận, họ còn bị Osvaldo Haay chọc thủng lưới lần thứ hai.
"Đây mới là trận đầu tiên ở SEA Games. Mọi chuyện có thể chưa đi đúng hướng. Những trận kế tiếp, Thái Lan sẽ cảm giác tốt hơn. Kết quả những trận tới sẽ phụ thuộc vào lối chơi, cũng như cách tập luyện của chúng tôi", Worrawoot nói tiếp. "Nhìn vào thể lực của những tuyển thủ như Supachai Jaided hay Supachok Sarachat, có thể thấy họ chưa đạt 100% thể lực. Chúng tôi không có nhiều lựa chọn cho những trận tới, ngoài việc chiến thắng để lọt vào bán kết".
Không được đánh giá cao bằng Thái Lan nhưng Indonesia chơi sắc nét hơn hẳn, dựa trên đấu pháp phòng ngự phản công. Worrawoot lý giải: "Khi chơi trên mặt cỏ nhân tạo, Indonesia không cần tập trung vào việc kiểm soát bóng. Do đó, họ chơi tốt hơn Thái Lan, những người vốn quen với việc giữ bóng trong chân".
Worrawoot, 47 tuổi, cùng thời với Kiatisuk, là tiền đạo cao lớn nổi tiếng của Thái Lan trong thập niên 1990, đầu những năm 2000. Ông ba lần đoạt HC vàng SEA Games, ba lần vô địch Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup). Từ năm 2010, Worrawoot làm HLV. Ông dẫn dắt Thái Lan đoạt HC vàng SEA Games 29.
Thắng Nguyễn (theo Siam Sport)