Bốn năm một lần, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh Fifa World Cup lại khởi tranh. World Cup 2014 lần này thật đặc biệt, bởi nó được tổ chức tại đất nước của vũ điệu samba. Đây cũng được đánh giá là lần World Cup có lễ khai mạc tốn kém nhất, đánh dấu 20 lần giải đấu được tổ chức... Tất cả những điều này đã làm bóng đá trở thành món ăn giàu gia vị bậc nhất.
Cơn đói bóng đá suốt bốn năm qua của người hâm mộ đã được chiêu đãi bởi World Cup 2014 tại Brazil. Chúng ta chưa đánh giá được kỳ World Cup có hấp dẫn hơn hay không nhưng sự thèm khát món ăn này luôn lớn lao và dâng trào với biết bao con tim đam mê trái bóng tròn trên khắp thế giới.
Bóng đá, nhất là World Cup quả là một món ăn vượt qua tất cả biên giới. Chúng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, nắm tay nhau hát vang bài ca chiến thắng.
World Cup làm biết bao con tim cùng thổn thức chung một nhịp đập và cũng chính giải đấu danh giá này đã đem lại những cái ôm thắm thiết từ những người xa lạ, những giọt nước mắt tiếc nuối dành cho một cầu thủ chưa hề gặp mặt… Và hơn hết, World Cup đem lại sự giải tỏa cơn đói đam mê đang cồn cào trong dạ.
Quả bóng Brazuca đã lăn, kéo theo tâm trạng của hàng tỉ người trên thế giới bắt đầu nôn nao, hồi hộp pha lẫn sự mong đợi. Những cảm giác hết sức thể thao và hết sức nghệ thuật.
World Cup mang trong mình một sức mạnh khó tả. Như đã nói, nó là một món ăn không thể thiếu trong mùa hè này. - một món ăn mà dùng mãi người ta vẫn không thấy ngán, có thể dùng từ 23h đêm đến tận 7h sáng hôm sau. Một món ăn đón đầu công nghệ, nó có thể chữa bệnh cho một em bé đang nằm trong viện, nó làm cả gia đình sum họp và vui vẻ bên nhau.
![4-1402887401-660x0-8862-1402996186.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/06/17/4-1402887401-660x0-8862-1402996186.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W90RXHCmA7lNIpQoIUUndQ)
Đến với World Cup, chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những ngôi sao lớn như Messi thi đấu.
Ở những quán cà phê, World Cup là món ăn đắt khách nhất, chẳng cần nấu nướng phức tạp, nhưng dư vị thay đổi qua từng trận: bởi vẻ ngọt, chua, chát, đắng... Hơn hết, món ăn này đem lại doanh thu rất lớn cho thân chủ của mình.
Khi World Cup được bày lên mặt báo thì đó là lúc món ăn này tỏa ngát hương thơm, len lỏi khắp chốn, rồi từng đoàn thực khách kéo nhau kiếm tìm hương vị của nó, mua về mà thưởng thức.
Đối với tôi, World Cup là món ăn thực thụ. Nếu mùa hè này, không được dùng món ăn này chắc tôi phải đói lắm. Nó mang một thứ dinh dưỡng lạ kì, nó ẩn chứa quá nhiều gia vị mà một món ăn bình thường không có. Nó không chỉ làm tôi no, nó còn làm tôi trẻ ra, khỏe ra… và sung sướng hẳn lên.
>> Xem thêm: Ronaldo - ngôi sao cô đơn không thể tỏa sáng trong những trận cầu đỉnh cao
Chia sẻ bài viết của bạn về các trận đấu World Cup 2014 tại đây.