Đất nước tôi, đất nước của những bãi biển đẹp tuyệt vời, những con người hạnh phúc, thân thiện và cuồng nhiệt với trái bóng tròn đang đón tiếp hàng nghìn lượt người trên khắp thế giới. Đúng như FIFA đã nói, đây là kỳ World Cup tuyệt nhất từ trước tới nay.
Tôi là Vini Susin, 23 tuổi, tình nguyện viên tại FIFA World Cup Brazil 2014, "cắm chốt" ở thành phố Porto Alegre - một trong 12 thành phố đăng cai, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn Việt Nam nói chung cũng như độc giả VnExpress nói riêng về những trải nghiệm ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Đất nước tôi với năm lần chiến thắng World Cup và là đất nước duy nhất tham dự tất cả các kỳ đại hội. Brazil được chọn làm nước chủ nhà cho World Cup 2014 từ tháng 10/2007, khi tôi mới 14 tuổi. Kể từ đó, tôi biết tôi đã là một phần của World Cup và muốn giúp đất nước cho thế giới thấy bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà còn là niềm đam mê đối với chúng tôi.
Khi chứng kiến đội tuyển thi đấu ở World Cup 2010 tại Nam Phi, một lần nữa, tôi nói với bản thân rằng: "Mình nhất định phải tham gia sự kiện này bằng mọi giá".
Vini Susin, cử nhân tốt nghiệp kinh doanh quốc tế, đã đến hơn 30 quốc gia và hiện làm việc tại Global Mobility Analyst, một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Ảnh: NVCC.
Năm 2012, khi FIFA bắt đầu tuyển tình nguyện viên, tôi là một trong những người đầu tiên nộp đơn. Sự phấn khích cho vai trò này đã theo tôi suốt hai năm tiếp theo cho đến ngày 11/6 - ngày đầu tiên tôi làm việc tại FIFA World Cup Brazil 2014.
Quá trình lựa chọn khá dài, mệt mỏi và khó khăn. Như tôi đã nói ở trên, tôi nộp đơn năm 2012, và trong năm 2013 phải trải qua hàng chục bài kiểm tra trực tuyến, các cuộc phỏng vấn và bài thi. Cuối cùng, tháng 5/2014, tôi nhận được thư công nhận rằng tôi đã được lựa chọn làm tình nguyện viên trong khu vực đón khách VIP theo như nguyện vọng đầu tiên.
Trong đơn tình nguyện trước đó, tôi phải lựa chọn hai lĩnh vực quan tâm trong số 12 lĩnh vực. Sự lựa chọn của tôi là đón khách VIP và truyền thông. Khu vực khách VIP có trách nhiệm đón khách VIP và siêu VIP (VVIP) từ khắp nơi trên thế giới, trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh doanh, thể thao... Vai trò của tình nguyện viên, về cơ bản, là chào đón khách, hộ tống họ đến khu vực VIP và ghế ngồi và cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết.
Tôi có cơ hội làm việc ở năm trận đấu khác nhau và dưới đây là những trải nghiệm của tôi trong mỗi trận:
Honduras - Pháp là trận đấu đầu tiên của tôi. Tôi thực sự vui mừng khi đón khách và được trực tiếp xem một trong những thần tượng của mình, Karim Benzema, thi đấu. Thật hạnh phúc khi hôm đó anh ấy ghi được hai bàn trong chiến thắng 3-0 của Pháp. Không có lời nào tả xiết cảm xúc khi được bước vào sân và sau đó, khi trận đấu kết thúc, gặp tất cả các cầu thủ Pháp - trong đó có Benzema.
Trận tiếp theo là Australia và Hà Lan. Phải nói gì về trận đấu này nhỉ? Dễ dàng, nó thật tuyệt vời và tôi được gặp nhà vua cùng nữ hoàng của Hà Lan và tất cả các ngôi sao như Arjen Robben, Van Persie...
Việt Nam là đích đến của Susin trong tương lai gần. Ảnh: NVCC.
Tôi ban đầu không quá hào hứng với trận đấu giữa Hàn Quốc và Algeria. Hai đội tuyển không có truyền thống trong bóng đá và tôi không kỳ vọng có bàn thắng nào được ghi. Nhưng tôi đã nhầm! Cả Hàn Quốc và Algeria cho thấy một thứ bóng đá tuyệt vời, ghi được sáu bàn, vâng, sáu bàn! Chỉ đơn giản là tuyệt vời.
Trận Nigeria - Argentina. Messi, Messi, Messi! Vâng, tôi đã gặp Messi! Và tôi cũng đã nói "Feliz Cumple" (chúc mừng sinh nhật) với anh vào ngày sinh nhật. Anh chàng mỉm cười rồi cất lời cảm ơn. Tôi đã xem một trận đấu tuyệt vời giữa những người hâm mộ Argentina và khiến cho tôi thực sự tự hào là người Latin! Điều duy nhất tôi ghét trận này là đã gặp hầu hết các cầu thủ, ngoại trừ một trong những người tôi mong đợi nhiều nhất: Pipita Gonzalo Higuaín, tiền đạo tuyệt vời của Napoli ... Tôi đã hạnh phúc vì tưởng như cuối cùng cũng sẽ được gặp thần tượng, nhưng anh rời sân vận động theo một cánh cửa khác... Tôi đã rất buồn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ sớm gặp anh, Pipita!
Các cầu thủ Nigeria và Argentina đang làm thủ tục trước trận. Ảnh: Vini Susin.
Trận cuối cùng của tôi là Đức và Algeria ở vòng 1/8 hôm 30/6, nơi người thua đã về nước. Tôi không thể nói rằng tôi rất phấn khởi. Đây là trận đấu cuối cùng ở Porto Alegre, có nghĩa là nó sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi và tôi không muốn World Cup này kết thúc, tôi không muốn dừng giấc mơ này. Tôi muốn bắt đầu một hashtag trên Facebook đại loại như #ThisWorldCupIsTooGoodToEnd (kỳ World Cup này hay quá và không thể kết thúc) hoặc #FromNowOneEverySingleWorldCupWillBeInBrazil (từ giờ trở đi mỗi kỳ World Cup sẽ được diễn ra ở Brazil).
Vâng, tôi đã có thời gian tuyệt vời. Và tôi sẽ làm hết sức mình để tận hưởng những giây phút cuối cùng của sự kiện tuyệt vời này mà chắc chắn đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi được biết Việt Nam cũng là một quốc gia rất hâm mộ bóng đá, tôi gửi lời chúc đến các bạn hâm mộ bóng đá Việt Nam và hy vọng một ngày World Cup sẽ được tổ chức ở đất nước các bạn.
Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, tôi đã có một giấc mơ thành hiện thực với kỳ World Cup lần này và mục tiêu tiếp theo của tôi là được thăm viếng đất nước tươi đẹp của các bạn.
Gửi lời chào trân trọng từ Brazil, với tình yêu và niềm tự hào.
Vini Susin