![]() |
Cuộc chia tay của Tevez và Mascherano gây tiếc nuối sâu sắc cho các CĐV Argentina. |
A - Argentina: đội bóng bị loại gây nhiều tiếc nuối nhất. Sở hữu một đội quân trẻ trung, mạnh mẽ, nhưng Albiceleste chỉ vào tới tứ kết rồi để thua Đức trên chấm phạt đền. Sau khi dẫn đầu bảng "tử thần" gồm có cả Hà Lan, Bờ Biển Ngà, Serbia & Montenegro, thày trò HLV Pekerman tiếp tục vượt qua Mexico để góp mặt trong danh sách 8 đội mạnh nhất. Đáng tiếc, dù ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu song rốt cuộc Argentina vẫn bị người Đức dùng sở trường đá luân lưu loại khỏi giải.
B - Brazil: từ chỗ là nhà ĐKVĐ, Brazil bỗng trở thành đội bóng rời giải một cách sửng sốt và bàng hoàng nhất. Trong đầu các CĐV xứ sở samba luôn tồn tại suy nghĩ rằng đội bóng con cưng sẽ không thể bị đánh bại khi sở hữu bộ tứ huyền ảo Ronaldinho - Adriano - Kaka - Ronaldo. Nhưng họ đã bị "ném trở lại mặt đất" sau bàn thắng của Thierry Henry (Pháp), ở tứ kết.
C - Czech: ông lớn đầu tiên bị loại khỏi giải. Czech khởi đầu quá tuyệt khi hạ đội bóng hạng khá là Mỹ tới 3 bàn không gỡ. Nhưng chấn thương bất ngờ của tiền đạo chủ lực Jan Koller đã đẩy họ vào cơn khủng hoảng hàng công. Hậu quả thấy rõ khi Czech tạo ra tới hơn nửa tá cơ hội, nhưng vẫn không ghi được bàn nào trong thất bại 0-2 trước Ghana. Đấy cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới kết quả thua nhà vô địch tương lai Italy (0-2), ở lượt cuối.
D - (Die - chết): có rất nhiều thảm kịch xảy ra mà nguyên nhân chính là World Cup. Tại Trung Quốc, có ít nhất hơn một chục fan hâm mộ tử vong vì thức khuya quá độ. Ở Hong Kong là vụ nhảy lầu từ tầng 17, còn tại Thái Lan có ít nhất 2 CĐV bị bắn chết do xung đột trong khi xem bóng đá. Và mới đây nhất, một cụ ông 77 tuổi tại Italy đã ngã từ ban công một tòa nhà cao tầng xuống do sơ ý khi ăn mừng, trong tay vẫn nắm một lá cờ ba màu đỏ - xanh - trắng.
E - (Extra time - hiệp phụ): Có tổng cộng 6 trận tại World Cup 2006 phải đá thêm hai hiệp phụ. Mỗi trận mang lại một cảm xúc khác nhau: được chứng kiến bàn thắng đẹp nhất (Maxi vuốt bóng trong trận Argentina 2-1 Mexico), chán nhất (Ukraine 0-0 Thụy Sĩ), tiếc nuối (Argentina - Đức), thất vọng (hai chuyên gia sút xa là Gerraed và Lampard đều đá hỏng luân lưu trận Anh - Bồ Đào Nha), kịch tính (Italy - Đức), căng thẳng (Italy - Pháp).
![]() |
Bầu không khí nghẹt thở chỉ thực sự chấm dứt sau quả đá luân lưu quyết định của Grosso. |
F - (Fan - CĐV): Ngoài vài vụ bạo động nhỏ, World Cup 2006 không chứng kiến thêm bất cứ sự cố nào từ phía các CĐV. Công tác kiểm soát, quản lý fan hâm mộ của nước chủ nhà xứng đáng được cho điểm cao nhất. Bên cạnh đó, World Cup 2006 còn ghi nhận con số khán giả xem kỷ lục, đạt hơn 30 tỷ lượt người.
G - Grosso: hậu vệ trái được xem là phát hiện lớn nhất của đội tuyển Italy. Chưa thể phòng ngự hay như huyền thoại Maldini song Grosso lại trình diễn khả năng tấn công đáng nể. Hậu vệ đang chơi cho CLB Palermo có công lớn trong trận thắng Australia (ngã kiếm quả phạt đền), Đức (ghi bàn phá thế bế tắc ở phút 119), Pháp (sút quả luân lưu quyết định).
H - Hat-trick: không có bất cứ một hat-trick nào được lập tại World Cup 2006. Điều này cũng chẳng gây nhiều ngạc nhiên khi phòng ngự được coi là triết lý chủ đạo của hầu hết các đội tham dự, kể cả Brazil.
I - Italy: nhà tân vô địch thế giới lên ngôi bằng lối chơi công thủ toàn diện mà ở đó không có ai được coi là ngôi sao thực sự (11 cầu thủ là 11 ngôi sao, theo quan điểm của HLV Lippi). Italy là đội ghi bàn nhiều thứ hai (12 bàn, kém 2 bàn so với Đức) và là đội phòng ngự tốt thứ hai (thủng lưới 2 bàn, chỉ kém Thụy Sĩ - đội không thủng lưới bàn nào).
J - Juventus: CLB có nhiều nhà vô địch thế giới nhất trong đội hình chính của Azzurri, gồm Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi. Nhưng đáng tiếc, đây cũng là CLB đang chìm sâu vào vụ bê bối dàn xếp tỷ số. Khả năng bị giáng xuống hạng của Juventus lên tới 90%.
K - Klinsmann và Klose: Cựu thủ quân đội tuyển Đức đã trải qua một kỳ World Cup tuyệt vời trên cương vị HLV. Ông được đánh giá là nhà cầm quân trẻ tài năng nhất. Học trò cưng Klose cũng đang hy vọng sẽ theo kịp thành tích quá khứ của Klinsmann. 5 bàn thắng tại giải lần này giúp tiền đạo CLB Werder Bremen giành danh hiệu "vua phá lưới", đồng thời nâng tổng bàn thắng tại World Cup của mình lên con số 10. Klose chỉ còn kém thầy Klinsmann đúng 1 bàn.
![]() |
Chỉ đoạt huy chương đồng song Klinsmann vẫn trở thành người hùng mới của nước Đức. |
L - Lippi: nhà cầm quân tài ba nhất World Cup 2006. Dưới bàn tay của HLV sinh tại Viareggio (miền trung Italy), Azzurri đoàn kết và mạnh mẽ hơn nhiều so với thời của Cesare Maldini hay Giovanni Trapattoni. Chức vô địch thế giới càng làm rạng rỡ hơn bảng thành tích của Lippi, vốn đã có 1 Cup Champions League và 5 Scudetto.
M - Materazzi: "kẻ ngổ ngáo" trở thành người hùng. Tên tuổi của Materazzi vốn "lừng lẫy" tại Serie A và Champions League với hàng loạt vụ scandal đánh nguội hay thóa mạ cầu thủ đối phương. Tại World Cup lần này, Materazzi tiếp tục thể hiện "tài năng" qua những lời nói xúc phạm khiến Zidane nổi khùng trong trận chung kết. Nhưng không vì thế mà xóa bỏ công lớn của lão tướng 33 tuổi với 2 bàn cực kỳ quan trọng cùng phong độ phòng ngự xuất sắc.
N - Nghệ sĩ: ngày hội bóng đá hành tinh 2006 không tôn vinh bất cứ nghệ sĩ sân cỏ nào (trừ Messi và Tevez của Argentina). Thay vào đó là hàng loạt "nghệ sĩ" theo khía cạnh tiêu cực mà người ta còn hay gọi là "kịch sĩ". Giải "cành cọ vàng" xứng đáng được trao cho Henry với những pha ngã cực kỳ ấn tượng mà đỉnh cao là kiếm được quả phạt đền trong trận bán kết Pháp - Bồ Đào Nha. Một đồng đội khác của Henry là Malouda xứng đáng được trao giải "bạc" với pha ngã kiếm phạt đền trong trận chung kết, còn giải "đồng" thuộc về Grosso - tác giả của pha "ôm đất" cực kỳ tinh quái trong trận Italy - Australia.
O - (Organize - tổ chức): người Đức một lần nữa lại chứng minh được khả năng tổ chức hoàn hảo một sự kiện lớn. Không xảy ra bất cứ một sự cố nào và mọi thứ đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Nam Phi, nước chủ nhà của World Cup sắp tới, đang muốn nhờ đích danh các chuyên gia Đức tư vấn cho công tác chuẩn bị.
P - Podolski: cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2006. Tiền đạo 21 tuổi đã sưu tập được 3 bàn thắng tại kỳ Mundial đầu tiên trong đời. Mơ ước vươn tới thành tích của thế hệ đi trước như Klose (10 bàn), Klinsmann (11), hay thậm chí cả Gerd Muller (14) cũng chẳng phải quá xa xôi nếu như "hoàng tử" Poldi duy trì được đà thăng tiến.
Q - (Quartet - bộ tứ): trước World Cup, Ronaldinho - Adriano - Kaka - Ronaldo được gọi là "bộ tứ huyền ảo". Còn khi xách vali về nước, họ được báo giới quê nhà đặt cho một cái tên khác: "bộ tứ lẩm cẩm". Không thể tin nổi nhưng đúng là 4 siêu sao tấn công hay nhất của bóng đá thế giới chỉ thu hoạch được 6 bàn sau 5 trận. Quan điểm thực dụng của HLV Parreira là lý do dẫn tới tình trạng "khô hạn" này.
![]() |
Các cầu thủ vàng xanh mắc nợ lớn với người hâm mộ quê nhà, mà nhiều năm sau chưa chắc đã trả được. |
R - Ronaldo: bất chấp chỉ đá có 5 trận, Ronaldo vẫn có 3 lần lập công để lập kỷ lục ghi 15 bàn qua các kỳ World Cup. Đó là thành công duy nhất của Brazil tại giải. Song đáng tiếc nó chỉ đậm dấu ấn cá nhân.
S - Serbia & Montenegro: đội bóng phòng ngự hay nhất vòng loại hóa ra lại trở thành đội bóng có thành tích tệ nhất VCK. Đại gia một thời thua cả ba trận, thủng lưới 10 bàn (nhiều nhất World Cup), và chỉ ghi được 2 bàn. Việc nằm chung bảng "tử thần" với Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà là một phần của nguyên nhân thất bại.
T - Thẻ phạt: World Cup 2006 chứng kiến số thẻ đỏ kỷ lục (28), bên cạnh 305 thẻ vàng. Lối chơi ưa va chạm cũng đồng nghĩa với triết lý phòng ngự của các đội. Chỉ có 147 bàn thắng sau 64 trận, trung bình 2,3 bàn/trận. Đây là tỷ lệ ghi bàn thấp thứ hai trong lịch sử, chỉ hơn World Cup 1990 (2,21 bàn/trận).
U - Ukraina: điểm sáng Đông Âu hiếm hoi. Kể từ Croatia tại World Cup 1998, bóng đá Đông Âu mới lại có dịp lóe sáng trên đấu trường quốc tế. Mà cũng chỉ có 1 đội. Đâu rồi thời của Romania, Bulgaria, Nga, hay Czech.
V - (Victory - chiến thắng): 32 đội, 64 trận, nhưng chỉ có 1 chiến thắng cuối cùng. Italy tiếp tục là nhà vô địch bất bại thứ 7 liên tiếp, kể từ World Cup 1982 (Italy, Argentina, Đức, Brazil, Pháp, Brazil).
W - World Cup: tiếp tục chứng minh được là giải đấu số một hành tinh. Bất ngờ, kịch tính và sự đa dạng là những đặc trưng mà các cuộc thi đấu bóng đá khác khó lòng đạt tới.
X - Xavi: ngôi sao tiền vệ số một của Tây Ban Nha chơi rất hay tại giải lần này. Nhưng World Cup không phải Champions League hay Primera Liga. Tài năng của Xavi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm của các đồng đội trong trận thua Pháp.
Y - (Youngest player - cầu thủ trẻ nhất): Tưởng chừng Theo Walcott (Anh) sẽ là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại World Cup 2006. Nhưng HLV Eriksson đã quá thận trọng. Càng khó hiểu hơn khi chính chiến thuật gia người Thụy Điển ra sức bảo vệ quyết định đưa cầu thủ 17 tuổi này vào danh sách dự giải, thay vì gọi hai tiền đạo sáng giá là Jermain Defoe hay Darren Bent.
![]() |
Eriksson đưa Walcott tới Đức để làm gì? |
Z - Zidane: cầu thủ hay nhất World Cup, nhưng cũng là người gây "sốc" nhất khi húc đầu vào ngực Materazzi trong trận chung kết do thiếu kiềm chế. Chỉ có trở lại Serie A hoặc tiếp tục cũng Pháp tham dự vòng loại Euro 2008 (cùng bảng với Italy) thì Zizou mới có cơ hội "cho" Materazzi một lời giải thích.
Tiến Dũng