Bàn thắng sớm nhất trong lịch sử World Cup
![]() |
Sukur (trắng). |
Phong độ giảm sút và "tịt ngòi" sau nhiều trận đấu nhưng hẳn Hakan Sukur (Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn sẽ cảm thấy hài lòng khi tên mình được ghi vào lịch sử World Cup. Pha ghi bàn duy nhất của anh tại giải này ở giây thứ 11 trong trận tranh hạng ba với Hàn Quốc đã được FIFA công nhận là bàn thắng sớm nhất tại một kỳ World Cup. Trước Sukur, cầu thủ người Tiệp Khắc Vaclav Masek ghi bàn ở giây thứ 15 trong trận gặp Mexico ở World Cup 1962.
Vua phá lưới
Lần đầu tiên kể từ năm 1978, vua phá lưới tại một kỳ World Cup ghi được nhiều hơn 6 bàn thắng. Với 8 lần sút tung lưới đối phương (trong đó có hai bàn ở trận chung kết), người ngoài hành tinh Ronaldo đã tạo được dấu ấn riêng. Anh còn là cầu thủ "tung" được nhiều cú sút nhất (26), trong đó có tới 20 lần bóng đi vào khu vực cầu môn.
Bàn thắng
161 bàn thắng đã được ghi trong 64 trận đấu của giải năm nay (kém France 98, 10 bàn), trung bình, mỗi trận có 2,52 bàn. Brazil là đội đóng góp nhiều nhất, 18 bàn, tiếp đến là Đức với 14, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha mỗi đội đều có 10. Ba đội bóng không ghi được bàn thắng nào là Trung Quốc, Pháp và Ảrập Xêút.
Thẻ vàng, thẻ đỏ
![]() |
Vua thẻ Nieto. |
Các trọng tài tại World Cup năm nay đã phải rút ra 17 thẻ đỏ và 257 thẻ vàng đối với các cầu thủ. Đội bóng bị nhận nhiều thẻ nhất là Thổ Nhĩ Kỳ với 18 chiếc (2 đỏ, 16 vàng). Những chú đại bàng xanh châu Phi Nigeria chỉ phải nhận 2 chiếc thẻ vàng. Trận đấu giữa Đức và Cameroon đã lập một kỷ lục về thẻ phạt. Trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Lopez Nieto đã "tặng" cho cầu thủ hai đội 16 thẻ (14 vàng, 2 đỏ).
Bàn thắng vàng
Có ba đội bóng bị loại khỏi World Cup năm nay bởi bàn thắng vàng. "Sự ra đi" đáng tiếc nhất là của đội quân thiên thanh Italy. Hàng phòng ngự nổi tiếng vững chắc của họ đã không thể chặn nổi pha đánh đầu của Ahn Jung Hwan (Hàn Quốc) ở phút thứ 117 trong trận đấu vòng hai. Senegal là đội đã ghi được bàn thắng vàng loại Thụy Điển nhưng sau đó chính họ lại là nạn nhân của một bàn thắng vàng khác. Ilhan Mansiz của Thổ Nhĩ Kỳ là người đã chấm dứt giấc mơ lọt vào bán kết của đội bóng châu Phi bằng pha ghi bàn ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất.
Khán giả
Đã có hơn 2,7 triệu khán giả may mắn được vào sân theo dõi trực tiếp các diễn biến của World Cup 2002. Thu hút được nhiều người hâm mộ nhất là cuộc so tài giữa đội đồng chủ nhà Nhật Bản và Nga. Theo thống kê của Ban tổ chức sân Yokohama, 66.108 người đã vào sân trong trận đấu này. Trận đấu có số khán giả ít nhất là Đức - Paraguay trên sân Seogwipo, chỉ có khoảng 25.000 người.
Cổ động viên
![]() |
Cổ động viên Hàn Quốc cổ vũ đội nhà. |
Thời khắc vàng của các chân sút
Hiệp 2 của các trận đấu luôn là thời điểm các cầu thủ "có hứng" ghi bàn. Theo thống kê, số bàn thắng được thực hiện trong hiệp 1 là 69 trong khi ở hiệp 2 là 89. Từ phút thứ 61 đến phút 65, 15 bàn thắng đã được thực hiện còn từ phút 86 đến 90 có 13 bàn thắng.
Penalty
Đã có 18 quả penalty trong tổng số 64 trận đấu của World Cup 2002 (không tính các quả luân lưu) nhưng chỉ có 13 quả thực hiện thành công. Hàn Quốc đã hai lần bỏ lỡ cơ hội (trong trận đấu với Mỹ và Italy). World Cup năm nay chỉ có hai trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt penalty đầy may rủi và Tây Ban Nha có tên trong cả hai trận đấu đó. Các cầu thủ đến từ xứ sở bò tót đã vượt qua Ireland ở vòng hai nhưng lại phải nhường bước trước Hàn Quốc tại tứ kết.
Đội bóng gây thất vọng nhất
Đến World Cup 2002 với tư cách là ĐKVĐ, nhưng đội tuyển Pháp đã rời khỏi giải mà không ghi được một bàn thắng nào và để thủng lưới 3. Họ chỉ có một điểm duy nhất sau trận hoà không tỷ số với Uruguay và bị loại ngay sau vòng bảng.
Đội bóng gây ngạc nhiên nhất
Theo bình chọn của ba HLV giành chức vô địch trong ba kỳ World Cup gần đây, Hoàng đế Beckenbauer (Đức), Parreira (Brazil) và Aime Jacquet (Pháp), "những con quỷ đỏ" châu Á Hàn Quốc đã tạo được ấn tượng mạnh nhất tại giải năm nay khi thẳng tiến vào bán kết. Với những đóng góp cho sự thành công của đội nhà, ông Guus Hinddink là HLV hay nhất.
Vua kiến tạo
![]() |
Cầu thủ có nhiều đường chuyền quyết định. |
Ngoài ba bàn thắng ghi được, cầu thủ mang áo số 13 của đội tuyển Đức, Michael Ballack còn có đến 6 đường chuyền dẫn đến bàn thắng. Rất tiếc, anh không thể góp mặt trong trận chung kết vì bị treo giò. Nếu không, Đức sẽ chẳng ra về với hai bàn tay trắng. Người đứng thứ nhì trong đội ngũ "phục vụ" tận tình cũng là một người Đức. Christian Ziege đã 5 lần tham gia vào các tình huống ghi bàn.
Cầu thủ chơi xấu nhất
Bốn cầu thủ Verheyen (Bỉ), Toda (Nhật), Cisse (Senegal) và Kim Tae Young (Hàn Quốc) mỗi người đã 16 lần phạm lỗi và được gọi là "những kẻ xấu chơi nhất giải". Người hứng chịu nhiều pha phạm lỗi nhất là tiền vệ Yildiray Basturk (Thổ Nhĩ Kỳ). Anh đã 31 lần bị đối phương đốn ngã.
H. Linh (theo FIFA)