Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay sau khi hai nền kinh tế mới nổi là Trung Quốc và Brazil tăng trưởng yếu hơn dự đoán. Trong khi đó, thắt chặt ngân sách và suy giảm niềm tin đầu tư càng khiến khủng hoảng châu Âu thêm trầm trọng.
Theo World Bank, kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng 2,2% năm nay, thấp hơn dự đoán tháng 1 là 2,4% và tốc độ cả năm ngoái là 2,3%. Khu vực đồng euro thậm chí còn suy giảm 0,6%. Trái lại, dự đoán cho Mỹ và Nhật Bản lại được nâng lên nhờ các chính sách kích thích mới được áp dụng.
Trung Quốc bị hạ dự báo tăng trưởng năm nay xuống 7,7%. Ảnh: Bloomberg |
World Bank cho biết: "Các dữ liệu công bố gần đây cho thấy kinh tế toàn cầu vẫn trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, quá trình này rất chậm chạp và không đồng đều".
Các nỗ lực của châu Âu nhằm đẩy lùi khủng hoảng nợ đã làm giảm nguy cơ chính với tăng trưởng toàn cầu, cơ quan này nhận định. Rủi ro đã nhẹ đi rất nhiều khi giá hàng hóa hạ nhiệt và nhiều nước phát triển tung kích thích tiền tệ quy mô lớn, như Mỹ hay Nhật.
Cuộc tranh luận giữa các nhà làm luật Mỹ về thời điểm giảm quy mô chương trình mua lại tài sản trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng đã làm chao đảo thị trường tài chính các nước đang phát triển. Hơn 2.500 tỷ USD đã bốc hơi khỏi chứng khoán toàn cầu kể từ ngày 22/5, khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuyên bố có thể giảm kích thích nếu thị trường lao động "có cải thiện bền vững".
World Bank dự đoán Mỹ sẽ tăng trưởng 2% năm nay, cao hơn 1,9% hồi tháng 1. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn bị ảnh hưởng bởi thắt chặt ngân sách.
Trong khi đó, World Bank đánh giá các chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ của Nhật Bản là đúng đắn, kể cả khi việc này khiến nhiều đồng tiền khác tăng giá so với yen. Cơ quan này cho rằng Nhật Bản có thể tăng trưởng 1,4% năm nay, cao hơn mức 0,8% hồi tháng một.
Các nước đang phát triển sẽ có GDP tăng 5,1%, thấp hơn mức 5,5% hồi tháng 1. Triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc giảm từ 8,4% xuống 7,7%. Tương tự, Ấn Độ và Brazil cũng bị hạ xuống 5,7% và 2,9% từ 6,1% và 3,4% trước đó.
Thùy Linh (theo Bloomberg)