![]() |
|
Học sinh Hong Kong mang khẩu trang phòng SARS trong giờ học. |
Nếu quyết định trên của WHO được thực hiện thì Hồ Bắc sẽ trở thành điểm nóng dịch bệnh thứ 7 của Trung Quốc, bên cạnh Bắc Kinh, Quảng Đông, Hong Kong, Nội Mông, Sơn Tây và Thiên Tân.
Trong khi đó, tại Đài Loan - một điểm nóng khác trong khuyến cáo của WHO - tình trạng dịch SARS ngày càng đáng báo động. Hôm qua, một ngày sau khi người đứng đầu ngành y tế Đài Loan từ chức, lãnh thổ này đã thông báo số ca nhiễm SARS mới cao nhất từ trước tới nay – 34 người. Các chuyên gia của WHO cảnh báo rằng người dân Đài Loan nên sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài với dịch bệnh. Hiện nay, 6 bệnh viện nhiễm SARS ở Đài Loan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng.
Hôm nay, thêm 100 nhân viên y tế của bệnh viện Chang Gung đã xin nghỉ việc, nâng số người thôi việc tại đây lên 224. Theo họ, một phần vì lo sợ sự tấn công của SARS, phần vì cường độ làm việc quá tải. Một y tá thổ lộ: "Y tá trưởng của chúng tôi đang mang thai nhưng không thể về nhà để nghỉ ngơi và chăm sóc bọn trẻ. Chị chỉ biết vừa khóc vừa làm việc".
Chang Gung hiện còn khoảng 1.500 nhân viên khác đang thuộc diện cách ly. Bệnh viện đang phải nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ sở y tế khác để duy trì hoạt động.
Trong khi đó, bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan và Hoping ở Đài Bắc cũng cùng chung số phận. Tuần trước, khoảng 20 nhân viên của Hoping đã phản đối quyết liệt lệnh cách ly. Một người trong số đó còn doạ sẽ tự tử.
Mỹ Linh (theo CNN, AFP)
