*Bàn thắng: Calvert-Lewin 24'.
Đây là trận thua thứ ba trong bốn vòng gần nhất của West Ham, khiến họ không thể thu hẹp cách biệt bốn điểm với đội thứ tư Leicester. Không những thế, đội chủ sân London còn có nguy cơ bị vượt mặt bởi Liverpool - đội kém họ một điểm nhưng đá ít hơn một trận.
Pha ghi bàn chớp nhoáng của Calvert-Lewin mang về chiến thắng cho Everton. Ảnh: AP.
Hàng công của West Ham có một trận đấu đáng thất vọng. Kiểm soát bóng 67% nhưng họ chẳng có nổi một pha dứt điểm trúng đích. Ngược lại, Everton sớm mở tỷ số nhờ tình huống chớp thời cơ của Dominic Calvert-Lewin. Đón đường chọc khe từ sân nhà của Ben Godfrey, trung phong đội khách bứt tốc thoát khỏi Craig Dawson trước khi sút chéo góc khiến Lukasz Fabianski chôn chân.
Thực lực không thua kém đối thủ nhưng Everton thi đấu với tinh thần của một đội ở nửa dưới bảng xếp hạng. Họ chỉ cắm Calvert-Lewin và Richarlison ở trên và thường thực hiện những đường chuyền dài cho bộ đội này. Lối chơi mà Carlo Ancelotti sử dụng đơn giản nhưng hiệu quả. Quan trọng hơn, với đông người ở sân nhà, Everton hạn chế tối đa khoảng trống để những cầu thủ có khả năng gây đột biến bên phía West Ham có đất diễn.
Richarlison phung phí nhiều cơ hội nhưng Everton vẫn ra về với ba điểm. Ảnh: Reuters.
Jesse Lingard không có nhiều cơ hội tiếp cận vòng cấm và thường xuyên phải lùi về nhận bóng trong khi Michail Antonio quá đơn độc trước sự đeo bám của ba trung vệ Everton. Trong bối cảnh đó, vận mệnh của West Ham được đặt vào đôi chân của Said Benrahma. Cầu thủ chạy cánh người Algeria có hai cơ hội tốt nhưng đều bỏ lỡ, đáng kể nhất là tình huống đánh đầu vọt xà ở tư thế thuận lợi sau quả tạt của Pablo Fornals.
Vận rủi tiếp tục đeo bám West Ham khi Manuel Lanzini chấn thương và phải rời sân ở đầu hiệp hai. 15 phút sau, hậu vệ phải Vladimir Coufal đệm bóng dội cột dọc. Bóng bật đến chân Jarrod Bowen, nhưng cầu thủ vào thay Lanzini xử lý vụng về, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm vào khung thành trống.
Đó là cơ hội tốt nhất West Ham tạo ra trong hiệp hai. 20 phút cuối, họ liên tục thực hiện những quả tạt bổng vào vòng cấm trong vô vọng. Everton đáng ra có thể chấm dứt hy vọng của đối thủ sớm hơn nếu Richarlison không xử lý quá cá nhân, hoặc di chuyển tốt hơn ở những pha phản công.
Lingard và đồng đội không có nổi một pha dứt điểm trúng đích trong cả trận. Ảnh: Reuters.
Tình huống hãm thành nguy hiểm nhất Everton tạo ra thuộc về cầu thủ vào thay Richarlison - Joshua King. Cựu tiền đạo Bournemouth đánh đầu dội cột dọc sau quả tạt của Calvert-Lewin. Tuy nhiên, cách biệt một bàn đủ để Everton ra về với ba điểm, qua đó áp sát đội thứ bảy Tottenham với một điểm ít hơn và đá ít hơn một trận.
Vòng tiếp theo, West Ham làm khách của Brighton vào tối 15/5 trong khi Everton đá trên sân Aston Villa trước đó hai ngày.
Đội hình thi đấu
West Ham: Fabianski, Cresswell (Fredericks 59'), Coufal, Diop, Dawson, Fornals, Soucek, Benrahma (Yarmolenko 73'), Lanzini (Bowen 45'), Lingard, Antonio.
Everton: Pickford, Coleman, Digne, Keane, Mina (Holgate 62'), Godfrey, Allan, Davies, Sigurdsson (Delph 85'), Richarlison (King 84'), Calvert-Lewin.
Quang Huy