* Bóng lăn lúc 12h45 giờ London (19h45, Hà Nội) hôm nay. Trực tuyến trên VnExpress.net.
Trận vòng 6 hôm 28/9 đến giờ vẫn bị cho là một kỷ niệm đắng chát với thầy trò David Moyes, khi Man Utd của họ thất thủ 1-2 dưới tay West Brom. Đó là trận cầu mà Man Utd đã phòng ngự như những kẻ nghiệp dư và phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà trước West Brom kể từ năm 1978.
![]() |
West Brom không được đánh giá cao nhưng vẫn gieo rắc kinh hoàng cho Man Utd ở lượt đi tại Old Trafford. |
Thất bại đó cũng mở một giai đoạn dài Man Utd dính dớp đá tệ trên sân nhà, nơi họ thua thêm bốn trận nữa. Ba trong số này diễn ra ở Ngoại hạng Anh (dưới tay Everton, Newcastle rồi Tottenham). Hy vọng của thầy trò Moyes bảo vệ ngôi vô địch theo đó mà tiêu tan thành mây khói, trong khi viễn cảnh có một suất trong top 4 cũng rất mịt mờ.
Vòng 29 |
Thứ bảy, 8/3 |
Sáu tháng rưỡi sau lần chạm trán ấy, West Brom đã thay tướng - Steve Clarke bị sa thải, Pepe Mel lên thay, và trượt dài từ nửa trên bảng điểm xuống sát nhóm cầm đèn đỏ. Trong sáu trận Ngoại hạng Anh gần nhất - sáu trận mà Mel cầm quân, họ đang bất khả chiến thắng và chỉ không rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ nhờ Sunderland, đội đứng thứ 18 phải hoãn hai trận vì thời tiết và chồng lịch đấu.
So với đối thủ, Man Utd có tiến bộ hơn thời điểm cách đây nửa năm, khi họ đã ngoi lên được vị trí thứ bảy. Nhưng ổn định vẫn là điều gì đó xa xỉ với các "Quỷ Đỏ". Trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường, phong độ của Man Utd lên xuống theo đồ thị hình sin: thắng Cardiff, thua Stoke, hòa Fulham, Arsenal, thắng Palace và thua Olympiakos.
Sự thất thường ấy cộng với bài học từ trận lượt đi là lý do khiến Man Utd sẽ phải cảnh giác cao độ khi bước ra thảm cỏ The Hawnthorns hôm nay. West Brom vẫn còn đó những cầu thủ từng chơi rất hay trong trận thắng ở Old Trafford hơn nửa năm về trước như Amalfitano, Sessegnon, Yacob, Mulumbu, Berahino và nếu chẳng may hôm nay là một ngày đẹp trời, các gương mặt này hoàn toàn có thể gieo lại ác mộng cho thầy trò David Moyes.
![]() |
Moyes vẫn chưa thể khắc phục những hạn chế dưới hàng thủ Man Utd (áo đen). |
So với trận lượt đi, khả năng phòng ngự của Man Utd vẫn chưa được cải thiện là bao. Vidic trở lại, nhưng có vẻ không còn máu lửa như trước vì đã xác nhận ra đi vào cuối mùa và nhận lời đầu quân cho Inter. Hai biên của họ, với Evra ở cánh trái và Smalling phía đối diện, cũng vẫn phập phù trận hay trận dở. Trong khi đó, sự xuất hiện của Mata trên hàng công vẫn chưa thể tạo ra hiệu ứng đặc biệt để nâng tầm Man Utd như kỳ vọng ban đầu.
Trừ trận ra mắt thắng Cardiff mà anh chơi ổn vì không có Rooney, Mata, trong các trận đấu tiếp theo, đều mờ nhạt khi phải dạt hẳn ra biên, nhường đất diễn lẫn vai trò ông chủ ở trung lộ cho công thần người Anh. Moyes vẫn loay hoay mà chưa tìm ra lời giải cho bài toán hóc húa này - khai thác tốt nhất năng lực của cả Mata lẫn Rooney.
Đội hình xuất phát dự kiến |
|
Tỷ lệ cược của các nhà cái châu Âu |
|
Phương Minh