Wenger (trái) vẫn cảm thấy vững tin dù vừa nhận thất bại nặng nề. |
"Khi đội bóng nhận đến tám bàn thua trong một trận, tất nhiên bạn sẽ luôn cảm thấy thất vọng. Đây là một ngày thảm họa, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng", Arsene Wenger chia sẻ sau trận đại chiến ở vòng ba hôm qua.
Có thể nói kết quả trận đấu đã phản ánh tất cả. Arsenal đã có một trong những trận đấu tồi tệ nhất lịch sử, thua sút đối thủ về mọi phương diện. Kể từ năm 1896 đến nay họ mới lại nhận một kết quả tồi tệ đến vậy. Đây cũng là trận thua nặng nề nhất trong lịch sử đối đầu giữa Arsenal với MU.
Sau khi bán Cesc Fabregas và Samir Nasri, Arsenal chưa có những thay thế xứng tầm. Họ chỉ đang nỗ lực hoàn thành bản hợp đồng với tiền đạo ít tên tuổi ở châu Âu Park Chu-Young (Hàn Quốc) và lên kế hoạch tìm kiếm một trung vệ cùng một tiền vệ.
Tuy nhiên, HLV Wenger cho rằng còn quá sớm để cho rằng chính sách chuyển nhượng mùa hè của ông đã thất bại. "Tôi cảm thấy mình đang ở vào một hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên nhiều cầu thủ của chúng tôi không thể thi đấu, và chúng tôi mới chỉ chơi năm trận (ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League). Đây chưa phải là cuối mùa giải, nên các bạn không thể đánh giá chính xác mọi thứ".
"Chúng tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ thích hợp. Chúng tôi có tiền và nếu tìm thấy những người có khả năng tăng cường sức mạnh cho đội bóng, chúng tôi sẽ chiêu mộ họ. Còn nếu chúng tôi không chiêu mộ ai, đó là bởi vì chúng tôi không tìm được người phù hợp".
Chia sẻ về sức ép hiện tại, chiến lược gia người Pháp cho rằng: "Cái nghề của tôi là liên quan đến công chúng. Và tôi phải chấp nhận cả những mặt xấu của nó. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều rằng tôi luôn cố gắng đưa ra những quyết định đúng đắn cho câu lạc bộ. Hai cầu thủ chúng tôi đã bán (Fabregas và Nasri) đều là những cầu thủ tôi đưa về Arsenal. Trong 15 năm qua tôi đã mua được không ít bản hợp đồng tốt. Mọi người đã quá hiểu tôi, bởi vậy hãy nên cho tôi thêm chút thời gian để xem liệu tôi có hoàn toàn sai hay không".
Doãn Mạnh