![]() |
Trước mặt HLV Wenger lúc này là cả núi thử thách. |
Sau ba trận thua liên tiếp, tối qua Arsenal cũng chỉ kiếm được kết quả hòa 0-0 trên sân của Bolton. Điều này khiến họ tụt xuống thứ 7 với 37 điểm sau 23 vòng đấu, kém đội đang đứng thứ tư Chelsea 5 điểm và đội đầu bảng Man City 17 điểm.
"Tôi có niềm tin rằng chúng tôi vẫn có thể kết thúc mùa giải năm nay ở một trong bốn vị trí dẫn đầu", HLV Wenger nói. "Phía trước còn một chặng đường dài để đi, và tôi tin chúng tôi có thể trở lại. Chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Ba vòng đấu ở Ngoại hạng Anh gần đây chúng tôi đã thua, nhưng đó là những trận chúng tôi cũng có thể thắng".
"Sự tự tin trong chúng tôi không bao giờ thiếu, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ phải tạo ra được những màn trình diễn tích cực qua từng trận đấu. Đối với chúng tôi bây giờ mỗi trận đấu còn lại ở Ngoại hạng Anh giống như một trận chung kết Cup".
"Chúng tôi lại chuẩn bị bước vào một giai đoạn thi đấu ở cả Cup FA, Champions League và Ngoại hạng Anh. Để có sự cân bằng giữa ba giải đấu là điều không dễ dàng. Hy vọng sẽ không có thêm những chấn thương nào nữa".
Mới đây Arsenal phải đón nhận một tin không hay, khi tài năng Jack Wilshere nhiều khả năng không thể trở lại trước khi mùa giải kết thúc.
"Tình hình của Wilshere ư? Thú thực là tôi cũng không biết gì nhiều hơn các bạn", chiến lược gia người Pháp nói. "Ai cũng muốn có những cầu thủ tốt nhất của mình trên sân, nhất là khi mùa giải bước vào khoảng tháng 2 như lúc này. Tình trạng của Wilshere đúng là đáng buồn đối với chúng tôi".
Nhận xét về trận đấu hôm qua, khi Arsenal đã vấp phải sự kháng cự kiên cường của Bolton và thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Robin van Persie đã hai lần sút trúng khung gỗ đội chủ nhà, trong khi Theo Walcott phung phí không ít cơ hội.
"Chúng tôi thật không may khi bóng hết đập cột dọc lại tìm đến xà ngang", HLV Wenger nói. "Tôi không thể trách các học trò khi họ đã quyết tâm, nỗ lực và khát khao chiến thắng trận này. Nhưng tất nhiên là chúng tôi cảm thấy ân hận vì đã không tận dụng được cơ hội".
Hà Uyên