Sau trận hòa không bàn thắng trên sân của Stoke City tối chủ nhật, vài tiếng la ó đã rộ lên từ phía khán đài dành cho cổ động viên Arsenal. Đội bóng của họ trận thứ hai liên tiếp phải chia điểm với cùng tỷ số 0-0, hệ lụy của một lối chơi tấn công thiếu sắc nét, mờ nhạt và ít sáng tạo.
Các tân Lukas Podolski và Olivier Giroud không đáp ứng được kỳ vọng cơ bản chứ đừng nói đến chuyện thay thế nhiệm vụ ghi bàn mà Robin van Persie để lại. Gervinho tiếp tục thể hiện một lối đá thiếu trí tuệ và rất không hiệu quả như những gì anh vẫn thường thể hiện kể từ khi chuyển đến hồi mùa trước (trong 17 lần dứt điểm ở 2 trận gần đây, tiền đạo trị giá 10,5 triệu bảng sút ra ngoài đến 15 lần).