Từ nhỏ đến lớn tôi đều được ở với ông bà. Ông tôi chăm sóc cháu rất giỏi, gần như ba mẹ tôi không bao giờ lo lắng con cháu ở nhà có vấn đề gì vì lúc nào cũng có ông bên cạnh chúng tôi. Lúc nhỏ hàng ngày bà tôi gánh hàng đi bán, ngày trẻ bà bán gạo sau rồi sau này già gánh không nổi giờ bà hay bán quà vặt trước cửa trường học của chúng tôi.
Ông thì ở nhà trông cháu, một mình ông chăm bốn đứa cháu cho bố mẹ, chú và thím tôi đi làm. Chúng tôi cũng khá ngoan cứ đứa lớn chăm đứa nhỏ phụ ông, quấn lấy ông.
Dần dần chúng tôi cũng lớn. Lần lượt hết đứa này đến đứa kia xa nhà học đại học. Bây giờ một năm chúng tôi chỉ có hai dịp về nhà, chỉ có hai dịp được gặp ông mà thôi. Ở nơi xa mỗi lần nghe bà bệnh hay ông bệnh đứa nào cũng đắng lòng. Muốn nhìn thấy ông bà lắm nhưng đang học lỡ dở ba má đâu có cho về.
Tết này về thăm nhà, ba đứa cháu cùng góp tiền mua tặng ông bà một chiếc máy tính bảng to bự, đó là chiếc Tab 2 của Samsung. Ở nhà bé Út sẽ có nhiệm vụ mở máy để ông bà chat webcam với chúng tôi. Trong webcam chúng tôi được nhìn thấy ông cười hiền hậu, nhìn thấy bà hung hắng ho.
Gần như tuổi già thật nhanh đã ngày một tạo dấu thời gian đậm đà trên gương mặt ông và bà. Chúng con không thể ở nhà chăm ông, chăm bà như ngày bé ông bà chăm chúng con được. Đó thực sự là một nỗi day dứt khó tả trong lòng ba đứa khi ở xa. Nhưng giờ đây, nhờ chiếc máy tính bảng này chúng tôi còn được nhìn thấy ông bà mỗi ngày. Cũng giúp ông bà thoả nổi niềm nhớ cháu.
Tình cảm của ông bà với con cháu luôn to lớn như ngày nào. Nuôi con rồi nuôi cháu. Tôi tự hỏi chúng tôi đã làm được gì cho ông bà thân yêu. Ông bà muốn con cháu thành người, tự tin và tài giỏi, chúng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để thực hiện. Nhưng tuổi già nhanh lắm rồi sẽ đến. Ông bà có kịp chờ cháu về báo hiếu hay không?
Từ khi ông trở bệnh nặng chúng tôi biết là chúng tôi không còn quá nhiều thời gian nữa, nên bất cứ cách nào, lời nào chưa nói và cái gì có thể làm chúng tôi sẽ làm ngay, thể hiện ngay cho ông vui. Giống như chiếc Tab S này chẳng hạn, với sinh viên có thể khá nhiều tiền nhưng với ông bà nó là một phương tiện hiện đại để thấy con cháu mỗi ngày.
Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa thì thật to lớn với ông cháu khi ở xa nhau đúng không ạ? Nội cố gắng sống đến khi bọn con tốt nghiệp nội nhé! Sắp tết đoàn viên rồi, chúng con chờ về gặp ông bà.
Tấn Bến Hải
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |