![]() |
Diana Lane trong phim "Web tử thần". Ảnh: Screen Germs. |
Đặc vụ FBI Jennifer Marsh (Diana Lane đóng) và các đồng nghiệp của cô phải đối mặt với một tên sát nhân có biệt tài tàng hình trên Internet. Trang web tường thuật trực tiếp cảnh giết chóc của hắn liên tục thay đổi địa chỉ IP, khiến các điều tra viên không thể lần ra dấu vết. Vũ khí của hắn cũng hiệu quả không kém: cộng đồng mạng. Số người truy cập vào trang web đang chiếu cảnh tra tấn của hắn càng tăng, thì nạn nhân càng chóng chết. Háo hức trước những tin giật gân, cư dân Internet đã tiếp tay cho kẻ sát nhân, khi số người vào xem những cảnh hành hạ người đến chết tăng theo cấp số nhân.
![]() |
Một cảnh của hai diễn viên Diana Lane và Billy Burk. Ảnh: Screen Germs. |
“Tự giới thiệu” với màn đày đọa một con mèo, kẻ giấu mặt lần lượt tóm từng nạn nhân của hắn, lôi xuống tầng hầm rồi mượn tay cộng đồng giết họ bằng axít, thiêu cháy bằng đèn, đổ keo dính tàn khốc. Dần dần, cuộc truy lùng trở nên mang tính cá nhân hơn, khi hung thủ “quan tâm” đến con gái của Jennifer, đồng nghiệp Griffin Dowd của cô (Colin Hanks đóng), rồi chính cô cũng trở thành mục tiêu.
Trailer "Web tử thần" |
Các trailer khác >>> |
Bộ phim Web tử thần (tựa gốc: Untraceable) có tiết tấu khá chậm ở phần đầu, nhưng ngày càng khiến người xem hồi hộp và sợ hãi hơn trước sự lạnh lùng của kẻ giấu mặt, cùng nhiệt tình chết người của các thành viên của cộng đồng Internet.
Phim đang chiếu tại các rạp Hà Nội.
Ngân An