Walcott, 23 tuổi, đang trong năm cuối hợp đồng với đội chủ sân Emirates. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không sớm ký hợp đồng mới, thì từ tháng 1 tới, theo luật FIFA, cầu thủ chạy cánh này sẽ được phép đàm phán với các CLB khác để dọn đường cho việc ra đi dưới dạng cầu thủ tự do cuối mùa giải. Arsenal, khi đó, đương nhiên sẽ không được hưởng phí chuyển nhượng, dù chỉ một xu.
Walcott tuần qua đã từ chối đề nghị ký hợp đồng mới với mức lương 75.000 bảng mỗi tuần mà Arsenal đề nghị. Động thái này cộng với việc cả Liverpool lẫn Chelsea đều sẵn sàng trả anh trên 100.000 bảng lương tuần, tương đương với nhiều tuyển thủ Anh khác khiến Walcott bị cho là kẻ hám tiền và muốn đi để có thể bỏ túi nhiều tiền hơn.
Walcott bất bình khi không được Wenger trao cơ hội đá tiền đạo. |
Nhưng trả lời BBC Sport hôm qua, Walcott bác bỏ quan điểm này: "Tôi bị quy chụp và tất cả đều nói rằng vấn đề mấu chốt chỉ là tiền bạc. Nhưng tôi chưa bao giờ xem trọng việc mình thiệt hơn bao nhiêu. Điều quan trọng là tôi muốn được đá ở phía trên, đá tiền đạo. Đó là một trong những yếu tố chính với tôi".
Walcott được Arsenal mua về từ Southampton với giá 12,5 triệu bảng từ năm 2006. Mùa này, anh mới chỉ ra sân bốn lần, ba trong số đó là vào sân từ ghế dự bị, ghi một bàn.
Anh nói thêm: "Tôi được mua về với tư cách một tiền đạo. Nhưng tôi lại được bố trí đá ở biên. Hy vọng, tôi sẽ được đá tiền đạo trong vài trận nữa. Thật căng thẳng khi phải ngồi dự bị, nhưng đó là một trong những điều mà tôi sẽ phải học làm quen".
HLV Wenger mới đây khẳng định sẽ rất khó gia hạp hợp đồng với Walcott nếu cầu thủ này không đồng ý gia hạn muộn nhất vào tháng tư sang năm.
Mong muốn của Walcott được thi đấu như một tiền đạo được cho là rất khó thành hiện thực sau khi Arsenal đã đưa về hai trung phong là Lukas Podolski và Olivier Giroud. Giroud vẫn chưa nổ súng trong màu áo mới, nhưng mùa trước, chân sút trị giá 12 triệu bảng đã ghi tới 21 bàn giúp Montpellier vô địch Pháp mùa trước. Podolski thì đã ba lần ghi bàn cho Arsenal mùa này.
Ngoài ra, cho vị trí tiền đạo, Arsenal còn hai cái tên nữa, gồm cầu thủ người Bờ Biển Ngà Gervinho và tuyển thủ Marocco Marouane Chamakh.
Phương Minh