From: thanh pham hoang
Sent: Thursday, June 05, 2008 9:14 AM
Subject: Gui chi Vy "Yêu con trai ban thân"
Yêu không có lỗi…
Tôi đã đọc dòng tâm sự của chị. Tình yêu là một tình cảm phức tạp, không có một quy luật nào, không thể bắt buộc được mình phải yêu người nay hay không yêu người kia được mà do con tim quyết định. Hiện tại chị yêu Tú và Tú yêu chị, điều đó theo tôi là bình thường...
Chị lo ngại về chênh lệch tuổi tác, hoàn cảnh. Trong cuộc sống hiện tại ở Việt Nam có lẽ điều đó là một trở ngại rất lớn... vì xã hội ở Việt Nam rất khắt khe trong việc quan hệ tình cảm... Nhưng theo tôi không có gì đáng hổ thẹn bằng cách sống giả dối (là đạo đức giả) đối với mọi người chung quanh để mình được hưởng lợi. Còn mình sống thật lòng mình thì không có gì phải hổ thẹn.
Còn tình yêu của chị và Tú theo tôi hiện tại là rất đẹp (đối với hai người), hãy trân trọng nó. Còn yêu và thành vợ chồng với nhau là một chuyện khác chị Vy à. Tôi mong chị và Tú hãy giữ những khoảng không gian riêng cho hai người, còn chuyện chị và Tú quan hệ tình dục với nhau theo tôi đó là giây phút thăng hoa của tình yêu.
Chúc chị có một tình yêu đẹp.