From: Mai Loan
Sent: Thursday, January 4, 2007 6:22 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Đâu đó vẫn tồn tại người đàn ông chung thủy
Vy thân mến.
Điều đầu tiên mình muốn nói với bạn lúc này là sự chia sẻ và cảm thông. Bởi mình cũng đã từng yêu, yêu mãnh liệt và rồi cũng chia tay khi một người đi du học còn người kia ở lại. Bạn đừng nên bi quan nghĩ rằng không còn tồn tại những người đàn ông chung thủy.
Là một du học sinh nên mình biết có những điều xảy ra mà người ở nhà không thể hình dung. Vy thử nghĩ xem khi hai bạn ở xa nhau, người bạn trai của bạn mặc dù rất yêu bạn, hai người đã từng hứa hẹn rất nhiều điều nhưng do khoảng cách về thời gian và không gian, các bạn không thể thường xuyên liên lạc với nhau được. Những lúc cô đơn hay khó khăn bên xứ người rất cần một bờ vai để nương tựa, rất cần sự chia sẻ của người yêu thì bạn và bạn trai đều không thể có mặt.
Trong hoàn cảnh đó, người vững lòng sẽ đặt hai từ "chịu đựng" lên trên vì họ vẫn còn yêu người kia, vì họ hiểu rằng hoàn cảnh khiến họ không thể luôn có được những điều mình mong muốn. Một lần, hai lần như vậy không sao nhưng con người không phải là gỗ đá, có thể làm ngơ khi bên cạnh mình cũng có một người rất tốt, hiền dịu, dễ thương, có thể hiểu và ở bên cạnh những lúc mình cô đơn và khó khăn nhất.
Trước khi đi du học mình và bạn trai cũ cũng đã hứa hẹn rất nhiều. Tuy không chính thức nhưng hai gia đình rất vun vén cho hai đứa. Có lẽ hơn tuổi mình nên anh ấy đã rất bình tĩnh khi vạch ra cho mình hướng suy nghĩ khá tích cực và thực tế. Rằng cuộc sống đôi khi không như con người ta mong đợi. Hai đứa vẫn yêu, vẫn tin tưởng vào nhau nhưng nếu một trong hai người không chịu đựng được hoặc gặp một người khác mình yêu thương sẽ không giấu giếm nhau...
Đến khi hai đứa chia tay không có ai quá bất ngờ vì đã xác định trước cho mình tư tưởng như vậy, dù cả hai lúc đó đều chưa có người yêu. Nhưng không thể "bắt" anh ấy chờ đợi mình mãi trong khi mình chưa thể xác định được cho mình lối đi. Tuổi trẻ luôn khao khát yêu đương, mong ước được ở bên người mình yêu. Nếu chờ đợi được nhau đó sẽ là món quà hạnh phúc nhất, đẹp nhất dành cho cả hai. Ngược lại chúng ta cũng nên chấp nhận thực tế ...
Mình luôn tin tưởng và biết chắc rằng đâu đó vẫn còn những người đàn ông chung thủy. Còn rất nhiều những trường hợp khác về những người đàn ông chung thủy mà chúng ta chưa biết đấy thôi Vy ạ! Và bạn cũng đừng nên tủi thân làm gì. Chúng ta hãy cùng tin vào một ngày đẹp trời sẽ có một người đàn ông tuyệt vời đến với chúng ta.
Mình chỉ mong Vy thông cảm với bạn trai cũ của bạn. Vì rằng dù trách móc hay tự dằn vặt mình cũng không đem người ấy trở lại với bạn được. Vy còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước. Và rồi thời gian sẽ lên da non những vết thương của bạn, dẫu biết không bao giờ có thể nguyên vẹn được như xưa.
Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui !