From: hoang thanh
Sent: Tuesday, June 10, 2008 2:01 PM
Subject: Tình trang nay keo dai thi se the nao
Chào chị Vy!
Đọc thư chị, tôi hiểu và thông cảm với tình cảnh của chị hiện nay, có vài dòng tâm tư hy vọng chị có quyết định sáng suốt, nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này.
Qua thư có lẽ chị sống rất nội tâm, có thể do cuộc sống phải bươn chải một mình nuôi con 13 năm, thiếu vắng tình cảm vợ chồng, và lứa tuổi 41 hiện nay đòi hỏi tình cảm. Vâng sự đòi hỏi bản năng của người đàn bà ly dị ở tuổi 41 khó tránh khỏi, cộng thêm sự yếu đuối và mềm lòng, chị đã buông xuôi. Chị thứ lỗi, tôi cho là vậy.
Như vậy mọi chuyên đã xảy ra. Nhưng chị cũng là người dũng cảm và không mặc cảm, đã dám giãi bày tâm tư và hoàn cảnh của mình. Vậy sao chị không tìm đến những người bạn tốt, vâng, bạn tốt, chín chắn, hiểu biết để chị có những lời khuyên chân thành và sáng suốt. Chị cân nhắc thật kỹ và lựa chọn thời gian hợp lý, nếu không chị sẽ không lường trước hậu quả là cái gì, mức độ tồi tệ thế nào đâu? Và chị cũng có thể xin tư vấn các nhà tâm lý xã hội học!
Cá nhân tôi nhận xét cậu bạn Tú sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm của anh ta với chị là cái gì? Tình yêu đích thực hay chỉ là sex? Đúng chỉ có người trong cuộc mới hiểu đích thị là gì trong mối quan hệ này mà thôi?
Chị hãy tự hỏi cái chị cần là cái gì? Một người chồng kém chị 19 tuổi? Anh ta có hội đủ điều kiện làm chồng chị, làm cha con chị không? Giữa sóng gió cuộc đời này anh ta có đủ bản lĩnh chèo lái con thuyền 2 người định nhổ leo không? Tôi nghĩ chị đủ chín chắn suy nghĩ vấn đề này.
Chị đừng vội vàng vì bản thân chị đã ly dị một lần rồi, một lần đủ để chị rút ra kinh nghiệm cho lần yêu sau! Có lẽ cuộc sống của chị đơn giản, chị chưa nghĩ mặt trái cuộc đời đầy trắc trở, cạm bẫy, và cuộc sống với con trai chị sẽ ra sao khi có người cha chỉ hơn mình mười mấy tuổi, lại là con bác Nhàn, nó sẽ gọi là bác Nhàn hay bà Nhàn? Hãy nghĩ đến con trai chị Vy ạ!
Có nhiều cánh để chị giải quyết tình cảnh khó xử này. Lưu ý chị phải bình tĩnh và cẩn trọng, chị có thể đi pícnic hoặc nghỉ cuối tuần một thời gian, tự mình xem xét lại vấn đề này ở một nơi chị thấy thư thái nhất. Quan trọng là chị thấy gì? Và chị cùng con trai cần gì cho cuộc sống tiếp theo?
Tôi có vài dòng tâm tư mong chị sớm có quyết định sáng suốt và thông minh giải quyết tình cảnh trớ trêu này.
Chúc chị và con trai chị khỏe!
Hoang Thành