Ngày 21/6, một nhóm câu cá ở khu vực hồ phía bắc Chicago bắt được một chú cá hồi. Đáng chú ý là dưới đuôi cá có một chiếc nhẫn cưới buộc bằng dây zip. Một người trong nhóm đã đăng hình ảnh trên trang cá nhân, với hy vọng tìm được chủ nhân của nó và có thể biết được ẩn tình phía sau.
Chỉ vài ngày sau, chủ nhân chiếc nhẫn, anh Jason Rose đã tìm đến và kể lại câu chuyện của mình.

Chiếc nhẫn cưới được người chồng buộc vào đuôi cá thả xuống biển. Ảnh: Chicagosuntimes.
Jason nói 4 năm trước, anh đã ly dị người vợ cùng nhau sống suốt 10 năm. Sau khi chia tay anh vẫn giữ chiếc nhẫn cưới, nhưng gần đây quyết định vứt nó đi vì thấy gặp nhiều điều không may.
"Tôi là một người hướng dẫn câu cá. Cô ấy luôn chống lại tôi theo đuổi đam mê. Bốn năm trôi qua, tôi cảm thấy mình cần thoát khỏi chiếc nhẫn, nhưng không muốn quăng nó xuống đáy hồ, hay đập nát... Vì vậy tôi đành quẳng nó đi một cách sáng tạo", Rose kể lại.
Anh cho biết đã buộc chiếc nhẫn vào đuôi cá ngày 4/5 rồi thả đi ở gần cảng Whitehall thuộc bang Michigan. Thế nhưng chỉ 7 tuần sau, con cá lại bị bắt lên lần nữa ở phía bên kia bờ hồ, cách xa đến cả trăm cây số.
"Chắc chắn cô ấy sẽ thấy chuyện này hài hước lắm!", Jason nói.
Mộc Miên (Theo Chicagosuntimes)