Khi xưa đi làm, tôi chịu nhiều áp lực từ công việc, sếp, đồng nghiệp và phải lo chu toàn gia đình, con cái. Nhiều lúc tôi muốn buông tay vì quá mệt về thể xác và tinh thần, chỉ tập trung cho gia đình thôi. Một mình chồng tôi có vẻ không lo đủ kinh tế, anh động viên tôi đi làm. Nếu anh ủng hộ vợ nghỉ việc là tôi nghỉ ngay. Qua một thời gian khủng hoảng về thời gian, sức khỏe, công việc cơ quan và gia đình, tôi đã vượt qua được, có những thành công rực rỡ.
Tôi được mọi người ngưỡng mộ, tự tin mình có năng lực làm ở nhiều lĩnh vực. Tôi có khoản tiền riêng để mua bất cứ thứ gì mình thích, kể cả đồ xa xỉ dù không mấy khi dùng đến, không phải ngại chồng. Nếu thực sự muốn làm một điều gì đó, chúng ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì chỉ tìm cớ thôi. Tác giả là người phụ nữ giỏi giang nhưng nghỉ làm một thời gian nên bước đầu cảm thấy ngại quay lại, cố lên bạn nhé, vài điều chia sẻ với bạn.
Mai Trần
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc