From: ChiemTinhGia
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Friday, November 22, 2002 11:45 AM
Subject: Ý thức thi hành luật giao thông
Chuyện lấn đường là chuyện thường tình ở Việt Nam. Hầu như không ai chịu nhường ai. Mỗi khi giao thông bị ùn tắc là chúng ta lại lấn sang bên kia đường. Làm như vậy chúng ta đã choán mất giao thông, chúng ta vô tình càng làm giao thông thêm ùn tắc. Còn có rất nhiều vi phạm giao thông khác dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như vượt đèn đỏ.
Về phần cảnh sát giao thông đã không nghiêm chỉnh áp dụng luật giao thông. Tôi từng chứng kiến cách xử lý của hai người cảnh sát tại điểm giao thông ở nhà thờ Đức Bà. Có hai cô gái vượt đèn đỏ, một anh cảnh sát đã thổi còi nhưng hai cô gái không dừng lại. Anh ta liền hỏi người cảnh sát cùng trực chung. Nhưng anh kia lại cho qua. Sau khi đi tới đường Nguyễn Du, cô gái ngồi sau đã quay lại cười mỉm và họ tiếp tục đi. Vượt đèn đỏ là một lỗi rất nặng. Vượt đèn đỏ hầu như mang đến tử vong một khi xảy ra tai nạn. Trong cách xử lý của hai anh cảnh sát, một anh thì không cương quyết, một anh thì lại xem thường. Nếu như trong trường hợp này mà xảy ra tai nạn chết người thì trách nhiệm có phần của hai anh cảnh sát này không?
Tôi thiết nghĩ cũng cần phải có những thanh tra để điều tra những cán bộ không thi hành đúng như nghĩa vụ và có những cách xử phạt thật nặng những người nàỵ
ChiemTinhGia