Trần Nữ Vương Linh sinh năm 1990, tốt nghiệp ngành Báo chí tại Học viện Báo chí Tuyên truyền và là người sáng lập Hội Tâm Thanh từ thiện. Không chỉ là một cô gái đẹp, có tâm hồn đẹp luôn hướng về các công việc từ thiện, Vương Linh còn là cô gái đa tài, mang tâm hồn nghệ thuật. Cô làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc, mà lĩnh vực nào cũng là tự học, tự thể hiện như một nhu cầu tự thân.

Trần Nữ Vương Linh - cô gái đa tài có tâm hồn đẹp.
Phút đồng dạng là triển lãm cá nhân thứ hai của Vương Linh. Triển lãm lần thứ nhất của Linh mang tên Mùa trong mắt diễn ra vào tháng 6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Nếu như trong triển lãm trước, tranh của Vương Linh gây ấn tượng bởi các nhân vật nữ đều nhắm mắt và không được vẽ miệng, thì tới triển lãm này, các bức tranh thể hiện niềm vui tươi, yêu đời và những suy nghĩ sống tích cực.
Phút đồng dạng, trưng bày 46 bức tranh sáng tác trong vòng 5 tháng vừa qua, cho thấy sự lao động nghệ thuật miệt mài của Vương Linh. Giải thích về ý tưởng triển lãm, Vương Linh đã lấy một bức tranh làm ví dụ. Trong bức tranh Tôi vực bạn dậy, Linh vẽ một cô bé đang chảy hai hàng nước mắt, và dòng nước mắt ấy đã kéo hai người khác lên, không bị rơi xuống. Một trong hai người đó lại rơi nước mắt và lại kéo một người khác nữa lên. Thông qua bức tranh ấy, cùng với những bức khác trong triển lãm, Vương Linh muốn đưa ra thông điệp, rằng sự cảm thông, thấu hiểu của bạn sẽ cứu rỗi, và vực dậy tinh thần cho những người khác, và thật tuyệt khi điều đó được lan tỏa. Phút đồng dạng chính là giây phút mà những con người tưởng chừng như đối lập, khác biệt lại có thể thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với nhau.

Tôi vực bạn dậy - tranh tại triển lãm của Vương Linh.
Các bức tranh trong Phút đồng dạng được vẽ bởi nhiều chất liệu khác nhau, đó có thể là những bức sáp dầu, acrylic, hay là những bức tranh đầu tiên Vương Linh thử sức với sơn dầu hoặc màu nước. Thế giới trong tranh Vương Linh đầy màu sắc, trong sáng, và hướng thiện. Những nhân vật như Thiếu nữ Việt, Thiếu nữ Bông cải, Em bé cuộn sóng, Đóa hồng sắp ngủ… được Linh vẽ với những nét cọ đáng yêu, ngộ nghĩnh. Những người phụ nữ trong tranh Linh như cô bảo mẫu trong bức Bảo mẫu, người phụ nữ mang thai trong Thai nghén xuân thì, người mẹ trong Buổi sớm mai… đều mang nét hồn hậu, và thể hiện nét hạnh phúc trên gương mặt. Đặc biệt, các cô gái trong bức tranh Bay lên bằng chiếc chăn của tôi, Tâm hồn lang thang, Hành tinh thơ ngây, Mùa thu lá nhạt… của Vương Linh hé lộ nét tính cách lãng mạn và tâm hồn bay bổng của tác giả.
Tất cả bức tranh trong Phút đồng dạng sẽ được trưng bày tới hết ngày 3/11 và được bán để làm từ thiện. Trong triển lãm đầu tiên hồi tháng 6, Linh đã bán được một số bức tranh, thu về 50 triệu đồng và cô dành tất cả để ủng hộ 10 bệnh nhân nghèo chữa bệnh.
* Các tác phẩm trong triển lãm |
Hiền Đỗ