![]() |
Diễn viên Vương Cương (trái). |
Tôi rất thích nhân vật Hòa Thân. Do không ngại người xem nghĩ xấu về mình, nên càng diễn càng cảm thấy thích thú, bởi qua đó, tôi có thể phê phán, lên án cái xấu trong xã hội.
Nếu có một kịch bản riêng cho nhân vật Hòa Thân, tôi sẽ tiếp nhận một lần nữa. Tôi vừa hoàn thành vai Hòa Thân trong bộ phim 40 tập Mộng đoạn Tử Cấm Thành, dự kiến sẽ ra mắt người xem vào dịp Tết Âm lịch. Hai tác phẩm Tể tướng Lưu gù và Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam chưa lột tả hết tính cách đặc trưng về con người đặc biệt này. Hơn nữa, những sự kiện thực cũng bị bóp méo. Trong chúng ta có mấy ai biết Càn Long lớn hơn Hòa Thân 39 tuổi, Kỷ Hiểu Lam lớn hơn chục tuổi. Riêng với cái chết của Hòa Thân, giữa sử sách và phim có sự khác biệt rõ ràng. Hòa Thân trong lịch sử được Càn Long trọng dụng đến hết đời, chỉ đến khi Gia Khánh lên ngôi, ông ta mới bị bức tử. Còn trong Tể tướng Lưu gù, nhằm gây ấn tượng cho người xem, các nhà làm phim đã “bắt” Hòa Thân phải chết trong sự gào thét thảm thiết.
Ấn tượng chung về Hòa Thân trong con mắt người xem là gã đàn ông mập tròn, ngoại hình đã thấy rõ là một vị tham quan. Tuy nhiên, để thể hiện cái gian này với hai hai đạo diễn ở hai bộ phim khác nhau, nhân vật Hòa Thân phải khác xa. Có thể nói, tôi nhập vai trong Tể tướng Lưu gù có phần khắt khe hơn trong Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam.
(Theo NLĐ)