
Tối 4/12, triều cường dâng cao làm bể 15m bờ bao tại rạch Cầu Làng (khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) làm hàng trăm hộ dân bị nhấn chìm trong nước. Vườn mai tiền tỷ hơn 1.500 gốc chuẩn bị cho hoa bán đợt Tết Nguyên đán của anh Nguyễn Văn Chí Công, 38 tuổi, cũng bị chìm sâu trong nước.

Bốn ngày sau triều cường đi qua, nhiều cây mai trong vườn của anh Công bắt đầu rụng lá. "Chỉ hơn 20 ngày nữa là xuất bán, nhưng giờ cây rụng lá, hoa nở , không kịp Tết nữa rồi. Kiểu này thì mất trắng thôi", anh Công buồn bã cho biết.

Nhằm "vớt vát" chút may mắn, anh Công và các công nhân đang nỗ lực tưới liên tục để rửa nước bẩn từ triều cường, vừa giúp cây giữ nhiệt để không bị rụng lá. "Ngoài việc tưới, tôi còn bỏ tro trấu và mạt cưa vào gốc mai để hút hết các nước ngập đọng trong chậu", anh Công cho biết.

Theo ông chủ vườn mai nổi tiếng này, mỗi gốc trong vườn có giá 200 triệu đồng, nếu cho khách thuê vài ngày Tết cũng được 40-50 triệu đồng. Tuy nhiên, qua đợt triều cường, không chỉ bị rụng lá, nhiều cây mai có giá trị đã cho nụ và nở hoa.

Vườn mai giống cũng tan tành, khó cứu khỏi. "Nếu không bị bể bờ bao, thì vườn mai gia đình không bị ngập. Hơn chục năm trồng mai, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh này. Nước vào quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay", anh Công nói.

Số tiền đầu tư vào vườn mai cũng phải vay mượn nhiều chỗ, chỉ cần mất trắng một vụ coi như trắng tay, vốn đã thâm hụt tại còn mang nợ. "Mấy ngày nay tôi thức trắng đêm không ngủ vì suy nghĩ làm cách nào để cho mai sống được. Mai chết thì gia đình lao đao"", anh Công nói.

Bờ bao bị vỡ là con đường dẫn vào nhà và 3 ao cá với 1.500 con cá tai tượng giống cùng nhiều cá tra, cá trê... thịt của ông Lê Hòa Đức, 58 tuổi. Nước ào ạt tấn công khiến các ao cá của ông mất trắng.

Ông Đức cho biết, quanh các ao, ông đã dùng lưới, tôn chắn bờ cho cá không thể thoát ra. Tuy nhiên, với đỉnh triều lịch sử vừa qua thì biện pháp trên vô tác dụng. "Nước dâng quá cao, cuốn cả lưới và tôn. Hôm đó tôi đi làm về nhìn thấy nước trắng bờ mà muốn khóc", ông Đức nói.

"Tôi làm viên chức nhà nước, bao nhiêu tiền lương đều dành dụm đầu tư vào các ao cá này. Nhưng giờ không còn một con nào, mất trắng hơn 300 triệu đồng", ông Đức cho biết.

Triều cường lịch sử làm vỡ bờ bao khiến hơn 200 hộ dân ở phường Hiệp Bình Chánh không kịp trở tay, nhà cửa nhấn chìm trong nước. Mọi người phải chèo ghe di tản. Bốn ngày sau, việc thu dọn nhà cửa bị ẩm ướt vẫn chưa xong.

Nhiều sách vở của học sinh bị ướt được đem ra phơi.

Dù triều cường đã xuống, song nhiều con đường, hẻm vẫn còn ngập nước. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ nay đến Tết Nguyên đán, Sài Gòn còn bị ảnh hưởng của 4 đợt triều cường có thể vượt mức báo động 3 và khả năng gây vỡ bờ bao, tràn bờ còn phức tạp hơn.
An Nhơn