New Zealand trinh nguyên trong tôi là hình ảnh những trái Kiwi ngon lành mà tuổi thơ tôi ao ước một lần được nếm thử, là vùng đất tri thức xa xôi mà những thần tượng của tôi bước ra từ cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” chọn để theo học. Rồi tôi cũng lớn dần, sự hiểu biết của tôi về đất nước này cũng nhiều thêm mỗi ngày, những thứ nhỏ bé tôi góp nhặt lại từ biết bao người may mắn được sống và trải nghiệm ở nơi đây. Tôi đâu biết, chính những điều nhỏ bé ấy đang đắp nên một tình cảm vô hình trong tôi. Với tôi, New Zealand thật xa nhưng lại rất đỗi thân quen tự lúc nào chẳng hay.
Cho những năm tháng tôi trót yêu vô số thứ quá xa với mình, tôi sẽ không biết mình dành tình cảm nhất cho cái gì hay cũng có khi khó diễn tả bằng một cách thông thường. Nhưng hẳn là tôi biết có những cách hiện hình một số ít dư vị trong tâm khảm. Dung dị mộc mạc thôi nhưng chân thành hữu ý.
Cho phép tôi được diễn tả bằng video một phần tôi ấn tượng nhất về New Zealand - một vùng đất mà tôi trót yêu.
Lê Thị Lan Anh