![]() |
Tạo dáng cho khách trước khi chụp. Ảnh: Anh Tuấn |
Chỉ cần một chiếc máy ảnh cơ loại xoàng giá khoảng 2 triệu đồng, biết thao tác chụp ảnh thông thường như bật tắt, chỉnh một số tọa độ, ngắm khuôn hình cho ngay ngắn... là có thể gia nhập đội quân chụp ảnh dạo. Ở hồ Hoàn Kiếm, những người làm nghề này phần nhiều là nữ, họ cho máy ảnh vào túi chuyên dụng và chạy khắp nơi mời chào khách. Còn ở hồ Tây, mỗi thợ ảnh có thêm một tấm bảng lớn trên giá đỡ, trưng bày ảnh mẫu và phải nộp chút lệ phí cho chỗ để giá ảnh mẫu, tiền vệ sinh chung cho ban quản lý hồ. Một kiểu ảnh cỡ 10x15 giá 7.000 đồng, cỡ 13x18 giá 10.000 đồng.
Công việc chụp ảnh tưởng chừng đơn giản nhưng hàng ngày họ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Chị Hà, một phó nháy có thâm niên 10 năm trong nghề ở hồ Hoàn Kiếm, cho biết thỉnh thoảng vào buổi tối, chị cũng bị một số thanh niên nghiện hút "xin đểu". Chị nói: "Lúc đó mà không đưa tiền là nó sẽ gí ngay kim tiêm vào người mình chứ chẳng chơi. Phụ nữ làm nghề này không có lợi thế như đàn ông nên nhiều khi phải chịu lép vế là chuyện thường". Các thợ ảnh lâu năm rút ra kinh nghiệm là ai làm nghề này cũng phải kinh qua một lần bị côn đồ hăm dọa đòi tiền và đành chịu thiệt để còn có đất làm ăn.
Thợ chụp ảnh dạo cũng gặp vô vàn tình huống dở khóc dở cười. Chuyện khách chỉ trả vài nghìn đồng đặt trước rồi "xù" không phải là hiếm. Ông chủ hiệu ảnh Đăng Kim ở Hồ Tây đã một lần phải kêu trời vì có đoàn khách tham quan từ Thái Nguyên chụp cả cuộn phim rồi chẳng thấy đến lấy, báo hại ông phải xếp xó mấy chục tấm ảnh và mất oan tiền làm phim. Phó nháy Dương lại gặp phải chuyện xưa nay hiếm, đó là một phụ nữ bị tâm thần thi thoảng đến chỗ anh và nhất định đòi anh cầm tay mới chịu đi. Anh tâm sự: "Mình sợ lắm nhưng vẫn phải "tuân theo ý nguyện" vì nếu không thì cô ấy cứ đi theo quanh hồ. Nhưng cũng lo, nhỡ bà xã mà vô tình nhìn thấy là đi đời luôn". Còn chị Mai, chụp ảnh ở hồ Hoàn Kiếm, vừa cười vừa kể lại: "Năm trước, đúng rằm trung thu, tôi trưng bày các loại xe máy dành cho trẻ em để phục vụ các cháu đến chụp ảnh. Đang khấp khởi mừng vì thấy có một tốp đi đến, thì bất ngờ một ông già điên ở đâu xông tới cứ ngồi lên chiếc xe máy nhỏ xíu hò hét làm tụi nhỏ bỏ đi hết. Lúc đó, tôi bực quá mà chẳng làm gì được".
Đa số thợ chụp ảnh dạo rất yêu nghề, bởi theo chị Hà, về một góc độ nào đó họ là những nghệ sĩ. Hơn nữa, nghề này cũng kiếm được, nếu ngày nào "đẹp trời", mỗi thợ có thể thu được 50.000 - 100.000 đồng.
Hải Anh