Đánh bại Novak Djokovic sau bốn set với các tỷ số 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 ở chung kết cuối tuần qua, Rafael Nadal trở thành người đầu tiên vô địch năm lần liên tiếp ở Roland Garros. Đây cũng là Grand Slam thứ 14 của ngôi sao người Tây Ban Nha - cân bằng thành tích với huyền thoại Pete Sampras và chỉ còn kém ba danh hiệu so với Roger Federer.
Với phong độ cao, sức khỏe tốt và niềm đam mê chinh phục các danh hiệu, Nadal có vẻ như không cần thời gian để tận hưởng vị ngọt chiến thắng. Ngay trong những phát biểu đầu tiên sau khi lên ngôi ở Pháp hôm qua 8/6, anh đã hướng đến giải đấu quan trọng tiếp theo tại nước Anh. "Các bạn có thể thấy cảm xúc dâng trào của tôi, nhưng quả thực đây là một giải đấu quan trọng. Tôi cũng sẽ cố gắng để chơi thật tốt ở Wimbledon. Tôi đang rất sung sức và đó là điều quan trọng nhất", anh nói.
Với những chiến thắng như chẻ tre hiện nay, Nadal tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá ở Wimbledon bên cạnh Novak Djokovic, Andy Murray và Roger Federer. Dẫu vậy, ký ức đáng buồn ở mùa giải năm ngoái cũng khiến cho những đánh giá về khả năng thành công của Nadal ở mặt sân cỏ cần được nhìn nhận một cách thận trọng.
Khi đó, tay vợt 28 tuổi đã không thể thích nghi với mặt sân cỏ tại Wimbledon sau bảy tháng chống chọi với chấn thương đầu gối. Anh để xảy ra cú sốc lớn ngay vòng đấu đầu tiên: thua tay vợt xếp hạng 135 thế giới Steve Darcis.
Thất bại cay đắng đó khiến Nadal càng quyết tâm trong lần trở lại này. "Tôi hy vọng đầu gối của mình sẽ có cảm giác tốt trên mặt sân cỏ, bởi tôi đang cảm thấy mạnh mẽ hơn so với năm ngoái. Mặt sân cỏ luôn mang đến những khó khăn cho tôi nhất là sau các chấn thương. Năm ngoái tôi đã cố gắng nhưng chưa thể sẵn sàng để cạnh tranh ở Wimbledon. Năm nay hy vọng sẽ khác", ông vua của mặt sân đất nện chia sẻ.
Trước đây Nadal từng hai lần vô địch Wimbledon ngay sau khi đăng quang tại Roland Garros.
Anh Việt