![]() |
Ông Sinh đã trở thành tỷ phú nhờ mèo. |
Cuối thập kỷ 90, khi phong trào nuôi chó Nhật tan rã, hết chó, chuột nổi lên hàng đàn, người ta thi nhau mua bả đánh chuột. Cùng thời gian đó, "tiểu hổ" (thịt mèo) nổi lên thành món khoái khẩu của dân sành điệu Hà Nội. Ý tưởng nuôi mèo để bán loé lên trong ông Sinh.
Chọn mèo để kinh doanh
Năm 1994, ông Sinh mua mèo về lập trại ngay trong thành phố, ngày ấy còn nghèo lắm, cứ mỗi buổi chợ phiên (Hà Đông, Mơ, Bưởi...) ông Sinh lại lọc cọc đạp xe xuống tận nơi với cái túi vải sau lưng để mua mèo. Lái buôn thuộc mặt ông, người bán mèo thuộc mặt ông, người ta phì cười khi biết ông là người Hà Nội... Ông chỉ nhỏ nhẹ: "Ai mua mèo thì đến chỗ tôi nhé" rồi lại đạp xe khắp Hà Nội tìm mèo.
Mèo của ông Sinh bán vừa đẹp vừa bắt được chuột nên rất chạy. Thời điểm ấy, một con mèo mua về giá từ 60 đến 70 nghìn đồng, ông Sinh chăm sóc nửa tháng rồi bán với giá 150 nghìn đồng! Ông cũng tự nhận rằng mình bán đắt, song cho rằng mèo của ông là tốt: "Hàng càng đắt, người ta càng muốn mua!".
Rồi ông Sinh nghĩ đến con mèo... Tây. Không thể ra nước ngoài để mua, ông săn lùng địa chỉ các hộ có mèo mang từ nước ngoài về, rồi đạp xe đến tận nơi thuyết phục họ bán. Cũng nhờ vậy mà ông đã được giới thiệu với một đường dây chuyên buôn bán mèo với cộng đồng người Việt ở Đông Âu.
Mèo "F1"
Theo ông Sinh, có thể làm giàu bằng mèo nhưng không thể nuôi tập trung, vì rất dễ nhiễm bệnh.
Được nhiều tỉnh ở miền Bắc ký hợp đồng mua mèo với số lượng hàng trăm con, ông Sinh đã quyết tâm lai tạo một thế hệ mèo "chuẩn" cho phù hợp với yêu cầu thị trường. Ông đã phối mèo đực Tây với mèo cái ta tạo ra thế hệ mà ông gọi vui là "F1".
Mèo F1 có giá khoảng 200 nghìn đồng/con, rẻ hơn nhiều so với mèo Tây từ 1 đến 3 triệu. Hằng năm, ông xuất chuồng được khoảng 30 nghìn con mèo F1, thu lãi bạc tỷ.
TBKTSG, 22/6