Chương trình này phát sóng đêm thứ 6 hàng tuần, dành cho người lớn, trên kênh Paradise TV. Mỗi khi đọc xong một tin, biên tập viên sẽ cởi một thứ trên người.
Phần chương trình giúp họ nhận được tiền tài trợ kéo dài 5 phút, khi biên tập viên Miyabe Fujino trút bỏ quần áo và đưa tin bằng ngôn ngữ cử chỉ. Nội dung những cử chỉ đó được diễn giải bằng chữ ở dưới màn hình. Fujino còn thực hiện phần dạy khán giả nói những câu như "hôn em đi" bằng tay.
NICT là một tổ chức thuộc Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật. NICT cấp tiền cho chương trình này, dành cho khán giả bị điếc. "Mỗi tuần, chúng tôi chỉ nhận được nhiều nhất 150.000 yen (1.200 USD) thôi nhưng thật vui sướng khi giới chức chính phủ cũng quan tâm", phát ngôn viên của Paradise TV cho biết tuần trước.
Trang web của Paradise TV quảng cáo một cách tự hào rằng chương trình điểm tin khỏa thân của họ được chính phủ tài trợ. Tuy vậy, NICT mong muốn kênh này không đi phát tán thông tin đó.
"Chúng tôi cấp qua một tổ chức từ thiện. Tổ chức này làm hợp đồng với kênh truyền hình đó để làm chương trình điểm tin khỏa thân", phát ngôn viên của NICT cho hay. "Chúng tôi rất muốn Paradise TV ngừng việc khoe khoang khắp nơi rằng họ được chính phủ cấp tiền".
Mai Trang (theo Mainichi)