From: lienhp
Sent: Thursday, May 24, 2007 9:53 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Đung yeu...
Chào anh Vũ
Tôi đã đọc rất kỹ tâm sự của anh. Thật sự là tôi không có một chút nào cảm thông với anh mà trái lại tôi rất có ác cảm với một người đàn ông như anh. Chẳng lẽ anh không có một chút gì dằn vặt với tội lỗi của anh ư. Anh ăn nằm với người yêu rồi anh ruồng rẫy cô ấy, rồi anh lại quay lưng nói xấu, anh nói cố ấy đánh cắp sự trong trắng của anh. Anh thật là nực cười.
Người bị hại ở đây không phải là anh mà chính là cô bạn gái cũ của anh. Người con gái sẽ chịu thiệt thòi chứ không phải là con trai. Người con gái kia yêu anh người ta mới dâng hiến cho anh, sẽ chẳng ai phê phán gì cô ấy cả. Còn anh thì không kiềm chế được dục vọng, đã cướp đi đời con gái của cô ấy trong khi tình cảm trong anh đã không còn. Có thể nói anh là người sống bản năng. Đã vậy anh lại còn đề cao bản thân, cho rằng anh đã bị cướp mất đời con trai, đúng là "vừa ăn cướp vừa la làng".
Chỉ vì chuyện này mà đầu óc anh lại nhớ nhớ quên quên, đôi lúc như người mất hồn chứng tỏ anh là một người đàn ông yếu đuối, thiếu bản lĩnh, nông nổi. Còn bây giờ anh yêu vợ anh là hoàn toàn đúng đắn nhưng đừng yêu cái kiểu không giống ai như thế. Anh hãy hành động đi, hãy chứng tỏ mình là người đàn ống đứng đắn bản lĩnh, hết lòng vì gia đình, nhưng phải bằng hành động chín chắn, suy nghĩ có chiều sâu chứ không phải bằng những lời nói sáo rỗng, bằng suy nghĩ thiển cận và ích kỷ như vậy.
Anh đừng phức tạp hóa vấn đề lên nữa và cũng đừng hét to cho cả thế giới biết rằng anh yêu vợ anh hơn cả bản thân nữa đi. Cho dù có như vậy thật thì nghe những lời nói ấy nó sáo rỗng lắm, sẽ chẳng ai tin anh đâu mà mọi người lại cười anh và cho rằng anh là tuýp "thùng rỗng kêu to". Hơn nữa phụ nữ chúng tôi đủ tỉnh táo và không thích chồng minh yêu mình kiểu đấy đâu.
Thôi chúc anh và vợ hạnh phúc.
Thân chào,
Hà Phương