Người gửi: Nguyen Quyen,
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Cấm cửa khách hàng khi khách hàng không hề có ý định tấn công là vô lý.
Tôi rất quan tâm đến vụ việc của anh Sơn. Nói thẳng rằng, tôi không chấp nhận việc nói đùa của anh Sơn, vì tình hình thế giới hiện nay đang quá nhạy cảm đối với vấn đề không tặc.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại rằng Việt Nam là một trong những nước an toàn nhất thế giới, không xảy ra các vụ việc về tranh giành quyền lực giữa các đảng phái cũng như các vụ bạo động mang tính chất tôn giáo như các nước khác nên vấn đề khủng bố thì chúng ta chỉ thường được nghe, xem trên các phương tiện đại chúng. Do vậy, không chỉ đối với riêng tôi, và anh Sơn mà hầu như người Việt đều nghĩ rằng khủng bố chỉ diễn ở nước khác chứ không ở nước mình.
Tôi không chấp nhận với việc "nói đùa" của anh Sơn, nhưng tôi có thể thông cảm với lời nói ấy. Anh Sơn đã sai và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng Vietnam Airline cũng nên giải quyết vấn đề một cách "tình người" hơn. Vì anh Sơn đã nghiêm túc thừa nhận hành động của mình là sai, và đã hai lần tôi được đọc lời xin lỗi của anh Sơn với Vietnam Airlines và khách hàng tham gia chuyến bay đó.
Nếu thực sự anh Sơn có mang bom hay vật gì đó, hay nói rằng "Nếu máy bay cất cánh ta sẽ làm nổ tung chuyến bay này", hay tương tự như vậy làm ảnh hưởng đến an toàn bay thì nên "cấm cửa" là đúng. Nhưng ở đây anh ta không có vật gì như thế cả, anh ta có nói những điều ảnh hưởng đến chuyến bay nhưng không có nghĩa là anh ta "uy hiếp".
Viết đến đây, tôi lại miên man nghĩ đến các vấn đề đang bị thanh tra của Vietnam Airlines, nếu có những nhân viên, quan chức đang làm thiệt hại tiền của của Vietnam Airlines (của nhà nước) thì sao nhỉ?
Trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân, nếu có điều gì xúc phạm đến ai, xin vui lòng tha thứ.