Hằng đêm, đặc biệt vào đêm thứ bảy, tại vũ trường này lúc 23 giờ, xe gắn máy để tràn trên cả một đoạn đường Hai Bà Trưng. Tiếng rồ ga, tiếng còi xe inh ỏi của những kẻ đã chếnh choáng hơi men làm náo động cả một góc phố. Trong sàn nhảy và ghế ngồi luôn chật cứng khách, bên ngoài dân chơi từ các nơi vẫn đổ về. Cả nghìn thanh niên chen chúc nhau giật, lắc không biết mệt mỏi trong không khí ngột ngạt khói thuốc và tiếng nhạc giật cao độ.
Các quyết định chống tệ nạn dường như không có hiệu lực ở đây. Nhiều thanh niên vẫn trao đổi và sử dụng thuốc lắc. Trên sàn nhảy và cả khu vực khách ngồi, những ô gái ăn mặc hở hang đầy khêu gợi, thi tài nhảy nhót uốn éo giữa tiếng reo hò, la hét, huýt sáo náo loạn... Một chợ mại dâm với rất nhiều cô gán bán phấn buôn hương đóng đô ở đây hằng đêm. Nhiều hành động chào hàng, hâm nóng giữa gái mại dâm và khách làng chơi được thực hiện ngay tại vũ trường. Một cô gái hành nghề này cho biết: “Trung bình mỗi ngày kiếm được 1-2 mối. Hôm nào có đoàn đi kiểm tra, vũ trường đóng cửa trước 24 giờ là mất trắng”.
Tình trạng trên tại vũ trường Phương Đông đã diễn ra từ mấy tháng nay, nhiều hộ dân xung quanh đã có phản ánh tới các cơ quan quản lý, nhưng cho đến ngày 22/9 thực trạng vẫn không có gì thay đổi.
(Theo NLĐ)