![]() |
Vũ trường là đất làm ăn của gái gọi. |
Các cô chia nhau ngồi xuống bên cạnh ba sếp lớn nhất trong bàn, lập tức không khí bàn nhậu phấn khích hẳn lên. Với cách giao tiếp "có nghề", các cô tự giới thiệu mình là sinh viên trường X., trường Y... Nghe nói các anh đây muốn tìm người giới thiệu một số phong cảnh ở Hà Nội nên các cô tình nguyện hướng dẫn, coi như làm thêm giờ để có tiền ăn học.
Đến khoảng 21h tiệc tan, các cô chia nhau lên xe của các sếp và đi theo ba hướng khác nhau. Một người ở lại hoàn tất nốt các thủ tục của buổi làm việc hôm nay. Trợ lý phía đối tác cười đắc ý: “Các sếp vui vẻ, dễ dãi hẳn lên. Giá của các em là 1 “vé”/đêm (100 USD), các sếp “bo” bao nhiêu nữa thì tùy”.
Đó cũng chính là hình ảnh thường thấy của một buổi “bay đêm” của các cô callgirls (gái gọi) trong một đường dây gái gọi cao cấp ở Hà Nội. Phần lớn các cô bước vào đường dây một cách tự nguyện chứ không hề bị ai dụ dỗ hay ép buộc.
Minh Huệ - “á hậu” trong một đường dây gái gọi cao cấp nay đã giải nghệ vì vừa "nẫng" được một anh chồng ngoại quốc giàu có, đẹp trai, đang chờ ngày lên máy bay về trời Âu, cho biết: “Các callgirl đều là những cô gái trẻ đẹp, được ăn học đàng hoàng. Nhiều cô còn là con nhà giàu, cha mẹ có địa vị hẳn hoi. Cũng có những người là sinh viên thực sự, từ quê lên, nhờ có chút nhan sắc nên muốn kiếm thêm tiền. Các cô quen biết nhau qua các lớp học người mẫu, tập làm ca sĩ, diễn viên hoặc các vũ trường, quán bar...”.
Minh Huệ còn cho biết thêm chính những địa chỉ các cô thường lui tới là nơi luôn có “kẻ săn hàng” chờ sẵn với những lời mời mọc vô cùng hấp dẫn. Thoạt đầu các cô còn ngần ngại vì sợ tai tiếng, này kia, song sau đó thấy những chuyến “bay đêm” đơn giản chỉ là một cuộc chơi miễn phí, lại được nhiều tiền với những người đàn ông lịch sự giàu có, ga lăng, từng trải... Khi có kinh nghiệm các cô tự tìm khách bằng cách in card nhờ khách giới thiệu thêm bạn bè, người quen để khỏi mất tiền hoa hồng cho các tú ông, tú bà.
Để “làm giá” cho mình, các cô tranh thủ tham gia vào một lớp người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào đó, miễn làm sao ít nhất có một lần đặt chân lên sàn diễn hay xuất hiện trước công chúng, vậy là có quyền trở thành “hàng hiệu” với giá cao đến chóng mặt.
Cách đây 5 năm, Ngọc là một cô thôn nữ từ Quảng Ninh ra thành phố với tờ giấy trúng tuyển của trường ĐH Ngọai Thương. Năm đầu tiên của đời sinh viên, Ngọc sống hết sức chật vật vì cha mẹ cô ở quê nhà không có đủ tiền chu cấp cho cô. Cô đã đi làm thêm đủ thứ việc, đến giữa năm thứ hai thì gặp được một đàn chị sinh viên lớp trên rủ đi sinh nhật một “ông chú”. Trong đêm đó, cô đã bị chuốc rượu đến say mèm và được đưa đến một nhà nghỉ.
Sang hôm sau tỉnh dậy, Ngọc thấy bên cạnh mình là một “ông chú” 50 tuổi đang ngáy khỏ khò. Từ đó trở đi, Ngọc nhận được rất nhiều thứ, từ xe máy, điện thoại đến căn hộ nhỏ ở một chung cư giữa Hà Nội. Công việc hiện nay của Ngọc là đi mua sắm, chăm sóc sửa sang sắc đẹp để sẵn sàng “bay” khi có điện thoại. Cô khoe đã từng xoa đầu những vị khách nổi tiếng trong giới thương nhân, đại gia... và kể vanh vách số điện thoại cũng như đặc điểm riêng của từng ông.
Anh Thi, một chủ khách sạn đã từng có thời làm “má mì” cho các callgirls cho biết: “Những năm gần đây, các đường dây gái gọi ngày càng có đất làm ăn. Sở dĩ như vậy vì số người có nhu cầu ngày càng nhiều, nhất là các “đại gia” ăn lương nhà nước. Thông thường các vị lợi dụng những chuyến đi công tác xa nhà, xa cơ quan, xa người quen, sẵn tiền “chùa” để tranh thủ “thư giãn”...”,
Tuy vậy, không ít đại gia “gặp hạn” khi chơi với callgirls. Ông Quý, chủ một doanh nghiệp tư nhân sản xuất đồ gỗ lớn ở TP HCM, đã có vợ đẹp con khôn, trong một lần được bạn bè “chiêu đãi” bằng một cô gái chân dài từng có danh là người mẫu. Ông quên hết mọi thứ và đã bỏ tiền ra thuê bao em dài hạn. Mãi đến khi tình cờ phát hiện ra “em gái” của mình vẫn lén lút quan hệ với một người tình và lấy tiền của ông cung cấp cho chàng dùng ma túy. Ông Quý hốt hoảng đi thử máu thì nhận được kết quả cay đắng đã nhiễm HIV từ nàng.
Vì thế mới có chuyện, một doanh nghiệp có tiếng “chịu chơi” tại TP HCM đã rút ra kết luận: “ Đừng tưởng các em gái gọi trẻ đẹp, có danh hiệu, có học hành cao giá mà “sạch sẽ, an toàn” hơn các em đứng đường”...
(Theo Công An TP HCM)