Đầu năm 2000, người dân tố giác với cơ quan chức năng về một cá mập ma túy, thường có mặt tại khách sạn Embassy. 23h đêm 26/5/2000, lực lượng công an từ cấp phường tới thành phố đã bao vây khách sạn và phòng 411 của Nguyễn Thị Hương (trú ở Nghệ An, đang bị Công an Hà Tĩnh truy nã vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy lớn do Đặng Thị Hoa cầm đầu). Tại đây, công an phát hiện 8 bánh nhựa dẻo màu đen và 1 va ly đựng 117 triệu đồng.
Tiếp tục kiểm tra phòng 412, công an phát hiện 0,8gr bột màu trắng. Nguyễn Thị Hương, theo lệnh công an đã ký vào biên bản kiểm tra, nhưng sau đó bồng con nhỏ nhẹ nhàng biến mất. Chỉ còn 3 người bị tạm giữ là Triệu Tuấn Dũng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Thi. Vụ án được chuyển cho Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM thụ lý giải quyết. Ngày 7/6/2000, Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 người trên.
Nhưng ngày 13/7/2000, cảnh sát điều tra ra văn bản báo cáo với nội dung 8 bánh nhựa dẻo không có ma túy. Văn bản cũng dẫn lời khai của 3 nghi can rằng họ qua phòng 412 là để “thăm” một người tên Đào Anh Tuấn (không rõ địa chỉ); số bột trắng đó, đúng là heroin, nhưng “không đủ cơ sở chứng minh là của ai”. Vụ án, được đình chỉ điều tra.
Nhưng “thiên bất dung gian”, tháng 8 năm đó, lực lượng phòng chống ma túy và Công an quận 5 đã lần ra dấu vết của Hương. Thị bị bắt khi đang lẩn trốn trong một căn hộ chung cư trên đường Sư Vạn Hạnh. Chồng Hương, Nguyễn Duy Dũng (Dũng "đui"), sống ở đó và cũng bị Công an Hà Tĩnh truy nã. Tuy nhiên, hắn đã thoát khỏi nơi vây ráp.
Hành vi phạm pháp của vợ chồng Dũng – Hương lộ rõ hơn khi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an An Giang bắt được trùm ma túy Phùng Đức Thịnh. Thịnh khai vợ chồng Dũng là đại lý lớn chuyên cung cấp hàng trắng cho hắn ta. Chuyên án được mở rộng, và Dũng “đui” sau đó bị bắt tại quê nhà Nghệ An. Lời khai của Dũng, Hương là cơ sở để Bộ Công an lật lại vụ ma túy tại khách sạn Embassy đã bị bỏ qua.
(Theo Thanh Niên)